Đời thường của các nữ chiến binh chống IS

Khi không phải tập luyện ngoài thao trường, các nữ binh người Kurd, lực lượng nữ duy nhất chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo, làm đẹp cho nhau, cùng nhảy, hát hoặc tâm sự với mẹ.
Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 1

Trên mảnh đất khô cằn và tan hoang dọc biên giới phía đông bắc Syria, hàng nghìn cô gái trẻ người Kurd tham gia cầm súng để bảo vệ người dân của mình chống lại nhiều kẻ thù: quân đội của tổng thống Bashar Assad, các tay súng của Nhà nước Hồi giáo IS và mặt trận al-Nusra có liên quan đến al Qaeda. Khoảng 7.000 tình nguyện viên tham gia Đơn bị Bảo vệ Phụ nữ hay còn gọi là YPJ, lực lượng lớn mạnh từ phong trào chống chính quyền của người Kurd. YPJ có mối quan hệ chặt chẽ với PKK, tổ chức đấu tranh cho quyền lợi của người Kurd ở nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và bị Mỹ xem là nhóm khủng bố. Cùng với các lực lượng dân quân người Kurd, YPJ đang chiến đấu chống lại IS, nhóm đã chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria, nhằm tuyên bố thành lập một Nhà nước Hồi giáo. Trong ảnh, chỉ huy Ronahi Anduk (trái), 34 tuổi, Gian Dirik (giữa) và Dirsim Judi (phải), 18 tuổi, bên vũ khí Dushka ở thị trấn Til Kocer, thuộc Syria.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 2

Các tân binh trong thời gian huấn luyện có 6 tiếng ngủ mỗi đêm và phải thức dậy vào 4h sáng hôm sau. Một ngày của họ có lịch trình bận rộn với luyện tập ngoài trời và các bài học trên lớp. Bức ảnh chụp lúc 4h30 sáng. Sau khi thức dậy, các nữ binh tết tóc, làm đẹp cho nhau trước khi vào buổi tập.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 3

Trước khi gia nhập YPJ, nhiều cô gái chưa từng tham gia các hoạt động thể chất hay thể thao.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 4

Các nữ tân binh YPJ tập luyện từ tinh mơ ở gần thành phố Derek, thuộc khu vực người Kurd ở Syria. Chương trình đưa ra một số bài tập yêu cầu các nữ binh thực hiện.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 5

Bữa sáng của họ có cà chua, trà, ớt ngọt, pho mát và bánh mì tại căn cứ ở Til Kocer, Syria.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 6

Shavin Bachouk vùi mình trong đống chăn tại một đồn bốt của quân đội bị bỏ hoang ở ngoại ô Raabia, Syria.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 7

Narlene, nữ binh YPJ 20 tuổi. Hầu hết các binh sĩ YPJ chưa kết hôn và chọn con đường cống hiến thân mình cho cuộc chiến đấu với phương châm "tình bạn". Các cô gái này tuổi từ 18 đến 24, tuy nhiên cũng có nữ tân binh mới 12 tuổi. Những bé gái ấy được ưu tiên làm công việc nấu ăn, dọn dẹp và tập luyện cùng các chị lớn hơn.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 8

Trên vai áo nữ binh Amara có đính biểu tượng của YPJ.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 9

Ngày đầu tiên có mặt ở căn cứ huấn luyện gần thành phố Derek, Syria, một tân binh trẻ mặc bộ đồ màu hồng, đi dép lê đứng cạnh các chị mặc quân phục rằn ri.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 10

Phút gần gũi của hai mẹ con nữ binh Jin (trái) tại căn bếp của nhà họ ở Girke Lege, Syria. Mặc dù sống ở khu căn cứ gần nhà nhưng do những quy định của YPJ nên một tháng qua, cô mới được gặp mẹ.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 11

Nhân giờ nghỉ giải lao, cô bạn gái tranh thủ tỉa lông mày cho Asadi Kamishloo, 22 tuổi. Tham gia chiến đấu, thiếu nữ người Kurd trải nghiệm cuộc sống có một không hai cùng nhau.

Đời thường của các nữ chiến binh chống IS ảnh 12

Các cô gái nắm tay nhau nhảy và hát những bài hát truyền thống của YPJ trong lúc nghỉ giữa giờ tập.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG