Đón Giáng sinh sau những mất mát, đau thương

Sân vận động của CLB Union Berlin chật kín người tham dự lễ mừng Giáng sinh 2016. Ảnh: New York Times.
Sân vận động của CLB Union Berlin chật kín người tham dự lễ mừng Giáng sinh 2016. Ảnh: New York Times.
TP - Hôm qua, không khí Giáng sinh nhộn nhịp khắp thế giới, ở cả những nơi vừa trải qua nỗi đau bị khủng bố như Đức hay chiến tranh tàn phá nhiều năm như Syria.

Tối qua, sân vận động của câu lạc bộ bóng đá Union Berlin ở phía đông thủ đô nước Đức trở thành địa điểm diễn ra lễ chào đón Giáng sinh được chú ý nhất. Bốn ngày sau khi xảy ra vụ tấn công đáng báo động vào khu chợ Giáng sinh ở trung tâm Berlin khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, buổi ăn mừng đối với 28.500 người tham gia năm nay còn là sự thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm.

“Tôi ở đây vì điều đó rất quan trọng. Đây là Giáng sinh. Là văn hóa của chúng tôi. Tôi không muốn nghĩ rằng tôi không thể đến đây vì có một kẻ ngốc, một vài kẻ ngốc đâu đó. Tôi muốn vui vẻ ở đây. Đó là tuyên bố của chúng tôi”, anh Mario Schacht, 36 tuổi, cho biết khi đang ở sân vận động. Xung quanh anh Schacht, khói tỏa ra từ khu nướng thịt. Bọn trẻ đùa nhau chạy quanh trên sân cỏ. Dàn hợp xướng của một trường ở thành phố khiến sân khấu được dựng lên giữa sân bóng trở nên sôi động.

Năm nay là lần thứ ba anh Tara Turk, 23 tuổi, tham dự buổi ăn mừng Giáng sinh của câu lạc bộ. “Đây là cơ hội tốt nhất để chúng tôi thể hiện rằng chúng tôi không sợ hãi mà phải ở trong nhà”, anh Turk nói.

Truyền thống ăn mừng Giáng sinh ở sân vận động của Câu lạc bộ Union Berlin có từ năm 2003, khi một nhóm người hâm mộ lén vào sân vận động để hát hò và ăn uống. Phong trào từ đó lớn dần và đạt kỷ lục năm 2013, khi sân vận động trở nên quá tải và nhiều người phải đứng ngoài. Từ đó, câu lạc bộ tổ chức bán vé, bắt đầu từ 5 USD. Năm nay, vé được bán hết trong chưa đầy 1 tuần. Ông Christian Arbeit, quan chức phụ trách báo chí của câu lạc bộ, đùa rằng, bữa tiệc Giáng sinh trên sân của Union Berlin còn nổi tiếng hơn cả bản thân câu lạc bộ bóng đá này.

Các quan chức của câu lạc bộ đã họp từ đầu tuần này, sau khi xảy ra vụ tấn công bằng xe tải, để thảo luận xem có nên hủy buổi lễ Giáng sinh năm nay. Nhưng họ quyết định rằng, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, với sự tăng cường an ninh của cảnh sát Berlin và những biện pháp nhỏ để giám sát và bảo vệ đám đông, như thắp thêm đèn quanh sân vận động.

Ông Arbeit nói rằng, một số người hâm mộ lo lắng nên đã hủy vé của họ. Nhưng câu lạc bộ cũng nhận thức được vai trò của họ trong việc tham gia chữa lành vết thương cho mọi người sau khi vụ khủng bố xảy ra.

Giáng sinh ở Syria, Palestine

Trong tuần này, nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ những bức ảnh và đoạn phim ghi lại hình ảnh các tín đồ Công giáo ăn mừng Giáng sinh với một cây thông lớn trên quảng trường ở thành phố Aleppo của Syria lần đầu tiên sau ít nhất 4 năm. Những hình ảnh này xuất hiện trong bối cảnh quân đội Syria đang kiểm soát thành phố này sau một thời gian nằm trong tay phiến quân. Lễ ăn mừng bị gián đoạn bởi một vụ đánh bom ở thành phố Aziziyeh gần đó, nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Sau nhiều năm đất nước chìm trong nội chiến bạo lực, các tín đồ Công giáo ở Syria hy vọng mùa Giáng sinh năm nay sẽ mang lại hòa bình, ổn định.

Trong khi đó, từ tối qua, đám đông người địa phương và du khách đã tập trung tại Bethlehem, Palestine, thành phố được coi là nơi ra đời của Chúa Jesus, để chào mừng lễ Giáng sinh. Đông người tập trung tại Quảng trường Manger gần Nhà thờ Giáng sinh - được xây trên địa điểm được coi là nơi Đức mẹ Maria sinh Chúa Jesus. Một số người tự chụp ảnh bên cây thông khổng lồ và xem đoàn diễu hành đi qua nơi cách không xa thành phố Jerusalem trên Bờ Tây mà Israel đang chiếm đóng. Các lực lượng an ninh Palestine được triển khai quanh nhà thờ và quảng trường, thỉnh thoảng lục soát vài người. Bài hát Giáng sinh bằng tiếng Ảrập vang lên từ hệ thống loa. Sự kiện chính ở Bethlehem là buổi cầu nguyện lúc nửa đêm ở Nhà thờ Giáng sinh, nơi có hang động được tin là chỗ Chúa Jesus ra đời.

Khoảng 2.500 vé được bán cho người tham gia và những ai muốn dự phải đăng ký trước. Trong số người tham gia thường có các quan chức Palestine và quan chức nước ngoài. Ngoài ra, hàng chục ngàn du khách đổ đến Bethlehem, Jerusalem và Nazareth trong dịp nghỉ này. Bộ Du lịch Israel cho biết, khoảng 120.000 khách du lịch đến nước này trong tháng 12, một nửa trong số đó là tín đồ Công giáo. Giới chức Palestine cho biết, số lượng khách du lịch đến nước này năm nay cao hơn năm trước, nên các khách sạn lớn ở Bethlehem đã được đặt kín phòng. Không khí ở Israel và Bờ Tây năm nay lạc quan hơn sau làn sóng bạo lực và biểu tình nổ ra vào tháng 10/2015, làm giảm mạnh số lượng du khách đến thăm vào Giáng sinh năm ngoái.

Kiểu khác ở Triều Tiên

Nếu dừng chân ở Triều Tiên trong những ngày này, sẽ thấy đâu đó có những cây thông được trang trí và nghe thấy bài hát Giáng sinh được ngân lên. Nhưng sẽ rất khó để hiểu đầy đủ ý nghĩa thực sự của Giáng sinh ở đất nước này.

Không khó để thấy hình ảnh cây thông Noel ở Bình Nhưỡng, đặc biệt trong những nhà hàng hay cửa hàng cao cấp gần các khu dân cư hạng sang hay khu ở của người nước ngoài. Những cây này thường được trang trí bằng bóng đèn màu và các đồ trang trí sáng bóng, nhưng chúng không liên quan gì đến ý nghĩa tôn giáo. Có khi những đồ trang trí đó cứ được giữ như vậy suốt cả năm, khiến ý nghĩa của Giáng sinh bị pha loãng. Các phiên bản của bản nhạc “White Christmas” và “Let It Snow” được cất lên trong phòng ăn của những khách sạn xa hoa nhất ở Bình Nhưỡng ít nhất từ tháng Tám. Nhưng ở nông thôn, nơi cuộc sống còn nghèo khó, không hề thấy bóng dáng cây thông hay bài hát Giáng sinh, phóng viên của hãng thông tấn AP mô tả.

Triều Tiên từng là nơi thu hút nhiều nhà truyền giáo, và Bình Nhưỡng có nhiều tín đồ Công giáo hơn bất kỳ thành phố nào của Triều Tiên. Ở đây thậm chí từng có một giám mục. Nhưng tất cả đã thay đổi từ đầu những năm 1950, khi Triều Tiên bắt đầu thắt chặt kiểm soát các hoạt động liên quan Công giáo ở nước này.

Còn tại Philippines, hàng ngàn người dân hôm qua phải sơ tán khỏi nhà trước khi trận bão siêu mạnh chực dội vào bờ biển phía đông của nước này đúng vào ngày Giáng sinh.

Trận bão Nock-Ten có sức gió lên tới 222km/h khi đổ bộ vào đảo Catanduanes, nơi có 250.000 người dân sinh sống, Trung tâm Cảnh báo bão của Mỹ cho biết. Cơn bão dự kiến đổ vào Luzon, đảo chính của Philippines, bao gồm cả thủ đô Manila.

Một góc Noel ở Úc và Việt Nam

Dịp Giáng sinh, ông già Noel mặc ào choàng đỏ, mũ lông đỏ để khỏi lạnh cóng ở châu Âu, nhưng ở bên kia bán cầu, như ở Úc, trời nóng 40-45 độ C, ông vẫn không thể thay đổi trang phục. Trời nóng như thiêu như đốt, các trung tâm thương mại Úc trang trí Noel rất hoành tráng. Nơi nơi đều bày một cây thông giả cao và chăng đèn rất đẹp. Ông già Noel giả cưỡi tuần lộc giả, trên bãi tuyết giả. Tất cả đều giả, vì tuyết để như ở Paris sẽ tan ngay trong vài phút.

Ở Việt Nam hiện nay, thiên hạ náo nức đón Noel rầm rộ như đón Tết. Các phật tử hôm trước trong các đền, chùa vái lạy Phật phù hộ độ trì, hôm sau tung tăng đi chơi Noel, vào nhà thờ xem lễ. Ngày Noel giờ đây, ông già Noel không chỉ mang qùa cho người nghèo, mà cả người giàu. Nhiều nhân viên trở thành ông già Noel đi tìm mua quà cho vừa lòng con cháu và gia đình sếp.

                Trần Thu Dung

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.