AP cho hay, thi thể các nạn nhân nằm la liệt trên đường phố thủ đô Port-au-Prince của Haiti, những ngôi nhà đổ nát, những tiếng kêu khóc, rên rỉ, những khuôn mặt thất thần, những đôi mắt đẫm lệ - tất cả tạo nên một bầu không khí thê lương, ảm đạm vô bờ bao trùm khắp thành phố.
Ông Karel Zelenka, đại diện của Cơ quan Cứu trợ Công giáo ở Port-au-Prince đã nói với các đồng nghiệp Mỹ qua điện thoại rằng “có đến hàng nghìn người đã chết”.
Bên cạnh đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao P.J. Crowley cho hay: “Các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Haiti điện báo rằng, động đất đã phá huỷ rất nhiều toà nhà, mạng lưới điện bị cắt và nhiều thi thể nằm ngổn ngang trên đường phố”.
Hầu hết 9 triệu dân Haiti đều thuộc nghèo đói. Chính phủ nước này đã lên tiếng kêu gọi sự cứu trợ khẩn cấp của cộng đồng quốc tế, nhằm giúp người dân vực dậy sau khó khăn.
Người dân thủ đô Port-au-Prince của Haiti hoang mang, hoảng sợ đứng cạnh một toà đổ sập xuống vì động đất. Ảnh: Tân Hoa Xã |
Một nạn nhân bị thương được kéo ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Reuters |
Các nạn nhân mình đầy thương tích nằm ngổn ngang trên đường. Ảnh: Reuters |
Khung cảnh thê lương trên một con phố ở thủ đô Port-au-Prince. Ảnh: Reuters |
Một thi thể phụ nữ mắc kẹt trong đống bê tông vụn. Ảnh: Reuters |
Phủ Tổng thống Haiti cũng bị kéo sập. Ảnh: Reuters |
Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. ẢNh: Reuters |
Người dân Haiti và nỗi đau mất mát. Ảnh: AP |
Thu Thảo
(Tổng hợp)