Đứt đoạn vì 'hố tử thần', đường Nhật Bản trơn láng trở lại chỉ sau 2 ngày

Con đường ở trung tâm thành phố Fukuoka trước và sau khi sụp lún. Ảnh: AP
Con đường ở trung tâm thành phố Fukuoka trước và sau khi sụp lún. Ảnh: AP
TPO - “Hố tử thần” rộng 30m trên đường ở Fukuoka (Nhật Bản) vào ngày 8/11 vừa qua đã được sửa chữa như cũ chỉ trong vòng 48 giờ. 

Sáng sớm ngày 15/11 (theo giờ địa phương), con đường bên ngoài nhà ga trung tâm thành phố Fukuoka, phía nam Nhật Bản trở lại hoạt động sau sự cố sụp lún nghiêm trọng.

Hình ảnh mới nhất về con đường khiến không ít người kinh ngạc và bắt đầu hoài nghi liệu “hố tử thần” rộng khoảng 30m hình thành vài ngày trước đó có phải là tưởng tượng hoặc tác phẩm nghệ thuật 3D nào đó.

Từ một hố sâu ngập nước, ngổn ngang sắt thép, dây rợ, con đường lại trở về nguyên trạng, như chưa từng bị chia cắt làm hai.

Đây là minh chứng cho tay nghề chuyên nghiệp và khả năng làm việc hiệu quả của người Nhật Bản. Theo phương tiện truyền thông địa phương, các công nhân đã đẩy mạnh tiến độ, hoàn thành phần đường sụp lún chỉ trong hai ngày.

Ngoài ra, đội ngũ thi công mất thêm vài ngày để sửa chữa đường ống nước thải, thay thế đèn giao thông và cột điện bị “nuốt”.

Sau khi xác nhận độ bền và an toàn, quan chức địa phương quyết định mở cửa lại con đường.

Đứt đoạn vì 'hố tử thần', đường Nhật Bản trơn láng trở lại chỉ sau 2 ngày ảnh 1

Đội thi công làm việc thâu đêm để sớm đưa con đường trở lại hoạt động. -  Ảnh: Getty Images

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 8/11 (theo giờ địa phương), “hố tử thần” rộng khoảng 30m, sâu 15m xuất hiện trên đường phố Fukuoka sau tiếng nổ lớn. Vụ việc gây mất điện, tín hiệu điện thoại, nguồn cung cấp khí đốt và nước bị gián đoạn, may mắn không có thương tích xảy ra.

Ngay khi hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và dành lời khen ngợi cho đội ngũ thi công.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG