FBI theo dõi cha đẻ ‘Trăm năm cô đơn’ hàng chục năm

Nhà văn Gabriel Garcia Marquez. Ảnh: DPA
Nhà văn Gabriel Garcia Marquez. Ảnh: DPA
TPO - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mất 24 năm để tiến hành các cuộc theo dõi nhà văn nổi tiếng người Colombia, ông Gabriel Garcia Marquez, cha đẻ của tiểu thuyết lừng danh “Trăm năm cô đơn”.

Hãng Lenta ngày 7/9 dẫn nguồn Washington Post cho biết, FBI thực hiện việc giám sát nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez từ năm 1961, thời điểm ông đến New York cùng vợ và con trai của mình với tư cách phóng viên thường trú của hãng Prensa Latina của Cuba. 

Trước đó, năm 1960, một năm sau thành công của Cách mạng Cuba, Gabriel Garcia Marquez đã tới quốc gia này làm phóng viên cho hãng thông tấn Prensa Latina và làm bạn với lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Việc theo dõi Gabriel Garcia Marquez được FBI bắt đầu thực hiện dưới quyền cựu lãnh đạo J. Edgar Hoover, nhân vật từng được đánh giá là một trong những nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ thời bấy giờ.

Việc theo dõi cha đẻ “Trăm năm cô đơn” được tiến hành liên tục trong suốt 24 năm với hàng trăm trang tài liệu được lưu trữ dưới dạng tài liệu mật.

Gabriel Garcia Marquez từng đoạt giải Nobel văn học năm 1982, là người đưa chủ nghĩa hiện thực thần bí vào bản đồ văn học thế giới, và là cha đẻ cuốn tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn”, xuất bản năm 1967.

Nhà văn người Colombia từng được nhà văn lừng danh quá cố người Mexico Carlos Fuentes ví như “Don Quixote của châu Mỹ La Tinh”.

Ông mất vào ngày 17/4/2014 ở tuổi 87 tại nhà riêng ở thành phố Mexico City, nơi ông đã sống trong hơn 30 năm. Đám tang của nhà văn đã được tổ chức bởi chính phủ Mexico.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG