Gà chọi 'thọi' chết người

Gà chọi 'thọi' chết người
Việc gà đá chết gà là chuyện bình thường, song chuyện gà đá chết người thì quả là chuyện cực hiếm, vậy mà lại là chuyện thực vừa xảy ra ở Mỹ.

> Rùng mình, gà chọi đá chết chủ 

Anh Jose Luis Ochoa, 35 tuổi, chủ một xới gà chọi ở hạt Lamont, miền trung bang California đã chết sau khi bị thương vì trúng một cú đá của một “dũng sĩ kê” có buộc dao ở chân.

Các bác sĩ bệnh viện, nơi Ochoa được đưa vào điều trị, cho biết, Ochoa bị chết sau khi bị gà đá chừng hai giờ, và không rõ liệu việc anh được đưa tới bệnh viện quá muộn có phải là nguyên nhân dẫn tới tử vong hay không.

Ochoa bị thương ở chân trong một trận chọi gà ở hạt Tulare County láng giềng của hạt Lamont hôm 30 - 1.

Kết quả giám định pháp y khẳng định, nguyên nhân dẫn tới tử vong là do Ochoa do bị một vết thương sâu ở bắp chân phải. Các bác sĩ và nhân viên điều tra khẳng định, họ chưa bao giờ gặp một trường hợp gà đá chết người lạ lùng như vậy.

Anh Ochoa và một số người xem trận chọi gà nói trên đã bỏ chạy khi thấy các nhân viên cảnh sát tới chỗ xới gà. Cảnh sát phát hiện năm con gà chọi bị chết cùng nhiều bằng chứng về một cuộc chọi gà ác liệt đã diễn ra tại đây.

Năm ngoái, anh Ochoa từng bị một toà án địa phương phạt 350 USD và đã cam kết sẽ không nuôi hoặc huấn luyện bất kỳ một chú “hùng kê” nào.

Chọi gà là một môn thể thao bị cấm ở Mỹ.

Theo Phạm Thảo/New Delhi
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG