Giải cứu 275 nô lệ tại nhà máy cà chua

Cả gia đình có trẻ nhỏ bị giam lỏng trong các phòng chật chội của nhà máy
Cả gia đình có trẻ nhỏ bị giam lỏng trong các phòng chật chội của nhà máy
TPO - Theo Huffingtonpost hôm 12/6, chính quyền Mexico vừa giải thoát ít nhất 275 người bị giam giữ như nô lệ tại một nhà máy đóng gói, xuất khẩu cà chua.

> Nô lệ con người xưa và nay

Trong số đó có 39 thiếu niên bị giam giữ tại trại Bioparques de Occidente ở Toliman, thuộc bang miền tây Jalisco, công tố viên Salvador Gonzalez cho biết tối 11/6.

Điều kiện vệ sinh vô cùng bẩn thỉu
Điều kiện vệ sinh vô cùng bẩn thỉu.

Ông Gonzalez cho biết thêm, 5 người cầm đầu đã bị bắt vì “vi phạm nghiêm trọng quyền tự do và buôn bán người”.

Theo Huffingtonpost, các nạn nhân được giải cứu sau khi một công nhân trốn thoát và tới Jalisco để trình báo.

Một công nhân của nhà máy
Một công nhân của nhà máy.

Ông Gonzalez nói thêm, các nhà quản lý của nhà máy này đăng tin tuyển dụng trên các đài phát thanh, quảng cáo sẽ cung cấp chỗ ở và ăn uống cho các công nhân.

Tuy nhiên, khi người lao động tới, họ thấy mình trong một căn nhà chật chội, đông người, chỉ được trả một nửa số tiền mà công ty hữa.

Tuy nhiên, phần lớn số lượng lại được quy đổi bằng các phiếu mua hàng tại chính cửa hàng của công ty, nơi các mặt hàng được bán với giá rất cao.

Giải cứu 275 nô lệ tại nhà máy cà chua ảnh 3

Một trong số những nạn nhân là anh Valentin Hernandez. Anh đi làm cùng với cả vợ và con ở công ty này. Anh cho biết, bị công ty ép ở trong một phòng chật chội cùng với một gia đình có cả con nữa.

Anh Hernandez nói: “Thức ăn họ cho chúng tôi toàn bị ôi thối. Họ giam chúng tôi như những nô lệ”.

“Họ nói rằng, chúng tôi có thể rời đi nếu muốn nhưng thực sự không phải vậy. Họ giấu đồ đạc và đe dọa chúng tôi, ép phải ở lại. Nếu họ phát hiện ai đó cố gắng thoát ra ngoài, họ sẽ bắt trở lại và đánh đập”.

Ông Gonzalez cho biết có khoảng 280 người bị giam giữ tại nhà máy này.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG