Giáo sư giết nữ sinh viên vì ghen: Thản nhiên mở tiệc sau khi gây tội ác

Ông Oleg Sokolov (phải) và Anastasia Yeschenko (trái) trong một lần diễn kịch.
Ông Oleg Sokolov (phải) và Anastasia Yeschenko (trái) trong một lần diễn kịch.
TPO - Video ghi lại bằng camera an ninh cho thấy giáo sư sử học người Nga đã khệ nệ vứt túi chứa các mảnh thi thể của người tình trẻ xuống sông, sau khi sát hại cô này tại nhà riêng và chặt xác bằng một chiếc cưa.

Ngã xuống sông khi phi tang thi thể người tình

Xuất hiện tại toà hôm 10/11, ông Oleg Sokolov (63 tuổi) thừa nhận bắn chết người tình 24 tuổi Anastasia Yeschenko hôm 1/11, trước khi chia thi thể cô này thành nhiều mảnh.

Giáo sư sử học nổi tiếng tìm cách vứt bỏ các mảnh thi thể của Yeschenko xuống sông Moyka (St. Petersburg), trước khi ngã xuống nước vì say xỉn và được cảnh sát phát hiện sáng 2/11.

Giáo sư giết nữ sinh viên vì ghen: Thản nhiên mở tiệc sau khi gây tội ác ảnh 1

Khúc sông nơi ông Sokolov phi tang thi thể nạn nhân. Ảnh: EPA

Ông được kéo lên trong tình trạng bất tỉnh từ lòng sông lạnh giá, với chiếc balo chứa một khẩu súng và cánh tay phụ nữ.

“Tôi cảm thấy tồi tệ vì những gì đã xảy ra. Tôi rất ăn năn”, ông Sokolov vừa khóc vừa nói tại toà trong bộ dạng nhợt nhạt, râu ria xồm xoàm.

Giáo sư giết nữ sinh viên vì ghen: Thản nhiên mở tiệc sau khi gây tội ác ảnh 2

 Ông Sokolov xuất hiện tại toà. Ảnh: Tass

Luật sư Alexander Pochuev của giáo sư Sokolov cho biết thân chủ của mình đã thừa nhận tội lỗi, và đang hợp tác tích cực với cảnh sát.

Đoạn phim ghi lại bằng camera an ninh được công bố cho thấy một người nghi là ông Sokolov ném 3 chiếc túi xuống dòng sông đóng băng gần nhà, khi một người lạ mặt đi xe đạp lướt qua.

Sau đó, khi mang thêm các mảnh thi thể trở lại bờ sông, ông Sokolov bất ngờ ngã xuống nước.

Giáo sư giết nữ sinh viên vì ghen: Thản nhiên mở tiệc sau khi gây tội ác ảnh 3

Người nghi là ông Sokolov (khoanh đỏ) khệ nệ vứt túi chứa các mảnh thi thể của nạn nhân xuống sông.

 Người nghi là ông Sokolov xuất hiện bên bờ sông Moyka.

Sát hại người tình rồi mở tiệc

Thông tin mới được tiết lộ cho biết ông Sokolov đã tổ chức một bữa tiệc trong căn hộ sang trọng của mình, khi thi thể người tình trẻ tuổi bị giấu trong một căn phòng trống.

Yeschenko đã bị bắn ít nhất 4 lần với một khẩu súng trường sau cuộc cãi vã nảy lửa với ông Sokolov.

Cảnh sát tìm thấy thi thể mất đầu của Yeschenko và một chiếc cưa tại nhà giáo sư sử học.

Giáo sư giết nữ sinh viên vì ghen: Thản nhiên mở tiệc sau khi gây tội ác ảnh 4

Bên trong căn hộ của Sokolov. Ảnh: Moika78

Giáo sư giết nữ sinh viên vì ghen: Thản nhiên mở tiệc sau khi gây tội ác ảnh 5

Khẩu súng được cho là hung khí sát hại Yeschenko. Ảnh: Moika78

Mẹ của nạn nhân, bà Galina Yeschenko, 49 tuổi, một Trung tá cảnh sát, đã đi từ Krasnodar đến St. Petersburg để nhận dạng con gái.

Cha nạn nhân, ông Oleg Yeschenko nói: “Tôi không quen Sokolov. Nhưng Anastasia không bao giờ nói bất cứ điều gì xấu về ông ta. Vì vậy, những gì đã xảy ra khiến chúng tôi rất sốc.”

Tình sử giáo sư Sokolov

Theo báo cáo, Sokolov đã gặp người vợ đầu tiên của mình – cũng mang tên Anastasia - khi ông là một giáo viên 34 tuổi và vợ là một nữ sinh tuổi teen. Bà Anastasia sau đó qua đời vì ung thư.

Ông Sokolov hiện đang li thân với người vợ thứ hai Anna. Bà được cho là đã biết về mối quan hệ của chồng với Yeschenko.

Anh trai Yeschenko nói rằng em gái đã gọi cho mình để tâm sự về việc cãi vã với Sokolov, sau khi cô này nói tỏ ý muốn tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn nam nhưng Sokolov không đồng ý.

“Yeschenko đã khóc lóc, và Sokolov lớn tiếng đuổi con bé đi”, anh trai nạn nhân nói.

Giáo sư giết nữ sinh viên vì ghen: Thản nhiên mở tiệc sau khi gây tội ác ảnh 6

 Ông Sokolov từng có 2 người vợ. Ảnh: VK.com

Giáo sư giết nữ sinh viên vì ghen: Thản nhiên mở tiệc sau khi gây tội ác ảnh 7

Nữ sinh Yeschenko. Ảnh: Mạng xã hội

Được biết, Oleg Sokolov vốn là một giáo sư nổi tiếng, một chuyên gia về lịch sử Pháp tại Đại học Saint Petersburg (SBbU).

Ông từng nhận bằng khen cao nhất của Pháp có tên Legion of Honor cho các công trình nghiên cứu của mình. Đồng thời, từng là Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử quân sự Nga.

Theo điều tra, ông Sokolov có quan hệ tình cảm với nữ sinh viên 24 tuổi Anastasia Yeschenko. Hai người từng cùng tham gia các dự án nghiên cứu về nước Pháp thời Napoleon và từng tham gia vở kịch tái hiện các sự kiện lịch sử của thời đại này.

Các sinh viên mô tả Sokolov là một giảng viên tài năng, người có thể hoá thân xuất sắc thành Hoàng đế Pháp Napoleon, nhưng cũng là một người kì dị khi gọi người yêu của mình là “Josephine” và thích được gọi là “Sire”.

Có một số thông tin cho rằng Sokolov đã thể hiện thói bạo lực trong quá khứ, nhưng các khiếu nại đã bị bỏ qua.

Hơn 6.000 người đã ký tên vào một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi các nhà chức trách điều tra sự quản lý lỏng lẻo của Ban giám hiệu Đại học bang Saint Petersburg.

Bản kiến nghị cho biết, Sokolov đã đối xử với các sinh viên “một cách bất thường”, thậm chí ông được cho là từng đánh đập một nữ sinh, và dọa sẽ tấn công cô này bằng một cây sắt nóng hồi năm 2008.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG