Ảnh minh hoạ (Krone) |
Một hành khách cho biết: Khi bị đưa ra khỏi máy bay, anh ta luôn mồm kêu la và đòi được trò chuyện với Chúa, anh ta cởi bỏ cả giày ra khỏi chân.
Khi còn ở trên không, các nhân viên phi hành đoàn cùng với một quân nhân đã phải trói chặt anh ta vào ghế ngồi.
Vì sự an toàn của 146 hành khách, nên chiếc máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay Shannon thuộc Ireland sau khi phi hành đoàn thông báo tình trạng khẩn cấp. Tại sân bay đã có một chiếc xe cứu thương chờ sẵn.
Hãng hàng không Canada xác nhận: “Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều bình an vô sự, các bác sĩ hiện đang điều trị và theo dõi diễn biến tâm thần cho viên phụ lái. Chuyến bay này đã đến London chậm mất 8 giờ so với dự kiến”.
Lê Quân
Theo Krone