Hai cô gái thoát chết nhờ đổi vé máy bay vào phút chót

Ekaterina Gyunninen. Ảnh: RT
Ekaterina Gyunninen. Ảnh: RT
TPO - Nhờ đổi vé máy bay vào phút chót, Ekaterina Gyunninen và người bạn đi cùng đã may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Cả hai đã không lên chiếc máy bay xấu số bị rơi ở Sinai, Ai Cập khiến 224 người thiệt mạng hôm 31/10.

RT đưa tin hôm 2/11, Ekaterina Gyunninen, đến từ Petrozavodsk, thủ phủ Cộng hòa Karelia (Nga) cùng người bạn đã quyết định không lên chuyến bay vào phút chót.

“Tôi không biết điều sẽ xảy ra nếu tôi lên chuyến bay đó. Chuyện gì sẽ đến với bố mẹ và anh chị em tôi. Hẳn là rất đau khổ. Chúng tôi có thể đã lên chuyến bay đó, chúng tôi có thể đã chết”, Gyunninen sợ hãi nhớ lại.

Gyunninen giải thích việc đổi vé máy bay “chỉ đơn thuần là vấn đề tài chính” đã cứu sống tính mạng của cô và bạn. Giá vé tới Moscow là 188 USD, rẻ hơn so với giá vé tới St. Petersburg.

Ngay khi biết tin máy bay rơi, Gyunninen vội vã gọi điện về cho mẹ để báo rằng cô vẫn ổn.

“Mẹ tôi gọi lại 15 phút sau. Đó là khoảnh khắc đầy xúc động nhất với tôi vì hai mẹ con tôi ở cách xa nhau hàng ngàn cây số, rồi mẹ nói trong nước mắt ‘Ơn Chúa, con còn sống’”, Gyunninen tâm sự.

Sau khi bị trì hoãn 10 giờ đồng hồ, chuyến bay của hai cô gái khởi hành tới Moscow. Gyunninen cho biết, mọi người đều yên lặng, họ đã biết tin về chuyến bay định mệnh. 

“Sự im lặng chết người xuất hiện trên khoang. Mọi người đều cảnh giác và giật mình khi có tiền ồn hay máy bay rung lắc. Tôi tự hứa sẽ đến nhà thờ để thắp nến tưởng nhớ những người đã không được về nhà. Tôi rất tiếc. Đó là một bi kịch khủng khiếp. Tôi cũng muốn thắp nến cho thân nhân các hành khách vì họ đã mất đi những người thân yêu, đặc biệt là các em nhỏ”, cô nói thêm.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG