Hãi hùng bác sĩ đỡ đẻ kéo đứt lìa thân bé sơ sinh

Vì sự tắc trách của bác sỹ, anh Hemant mất cả vợ và con
Vì sự tắc trách của bác sỹ, anh Hemant mất cả vợ và con
TPO - Theo Dailymail hôm 25/8, chị Geeta Devi, 32 tuổi, sản phụ ở Ấn Độ đã tử vong vì bác sỹ đỡ đẻ kéo mạnh tay khiến phần thân em bé bị đứt lìa, phần đầu bị mắc kẹt trong tử cung.

Chị Geeta được đưa vào bệnh viện ở Shahjahanpur ở Uttar Pradesh, Ấn Độ vào tối ngày 22/8 vì cơn đau chuyển dạ. Tuy nhiên, chị đã qua đời vào sáng ngày 23/8 sau khi các bác sỹ đỡ đẻ kéo người của bé sơ sinh khiến thân bé bị đứt trong khi đầu vẫn nằm bên trong.

Sau đó, chị được chuyển đến bệnh viện Bareilly. Tại đây, các bác sỹ đã cố gắng lấy đầu của bé ra nhưng vẫn không cứu được chị.

Chồng của chị là anh Hemant, 40 tuổi, đến từ Sadar Bazar, Shahjahanpur đau đớn nói: “Đây là lỗi của bác sỹ. Ban đầu họ lôi người con tôi, đầu con tôi vẫn bị mắc kẹt, sau đó họ bảo chúng tôi đưa cô ấy tới bệnh viện khác. Họ bỏ mặc chúng tôi… Cuối cùng, một y tá đưa đầu của con tôi ra nhưng cô ấy đã qua đời. Họ không thể cứu cô ấy”.

Hãi hùng bác sĩ đỡ đẻ kéo đứt lìa thân bé sơ sinh ảnh 1

Chị Geeta Devi

Phó Giám đốc cảnh sát Shahjahanpur, ông KG Yadav cho biết, bệnh viện này không có đủ trang thiết bị để đối phó với những ca phức tạp như vậy. 


Ông nói: “Bệnh viện trên không có đủ trang thiết bị y tế cần thiết do đó bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện khác. Các bác sỹ không có khả năng xử lý tình huống nguy hiểm này, sơ suất của họ khiến đầu bé sơ sinh bị kẹt trong tử cung mẹ”.

Ông Yadav cho biết thêm, vụ việc đang được tiến hành điều tra.


Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG