Mới đây, trang Youtube của tờ People's Daily Online đăng đoạn video được cho là ghi lại công trường thi công cầu xuyên thấu cao 2.126 m ở vách núi Laowang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.
Đoạn video gây chú ý không phải là khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ hay tinh thần làm việc hăng say, mà là do điều kiện làm việc thô sơ, nguy hiểm của những công nhân ở đó.
Những công nhân xây cầu treo đều ở độ tuổi 50, phải sống xa gia đình để làm việc trên núi.
Để tiến hành công việc, họ phải dựng một giàn giáo men theo vách núi để phục vụ đi lại và vận chuyển vật liệu xây dựng.
Giàn giáo này được dựng lên rất thô sơ, dùng các mảnh gỗ ghép với nhau tạo thành các bậc cầu thang ở độ cao 1.700m. Tuy nhiên, một bên cầu thang không có lan can, mà chỉ là khoảng không rợn người. Những tấm ván ngang cũng không được xếp sát nhau mà là cách ra từng đoạn.
Wang Changmu, một công nhân xây dựng có kinh nghiệm, cho biết, cảm thấy “sợ hãi” mỗi khi bước trên những tấm ván ọp ẹp.
Ông Wang phải đi khoảng 3,2 km trên “cây cầu tử thần” đó ít nhất 5-6 lần mỗi ngày.
Đáng nói, ông hầu như không được trang bị đồ bảo hộ gì ngoài đoạn dây thừng quấn quanh người và chiếc mũ cứng.
Được biết, công việc nguy hiểm trên mang đến cho công nhân tiền công từ 35 – 47 bảng Anh (968.000 – 1.300.000 đồng) mỗi ngày.
Theo dự kiến, cầu treo ở núi Laowang sẽ dài hơn 6.800m sau khi hoàn thành, trong đó 180m là được lắp sàn kính, ở độ cao 2.126m.
Chi phí xây dựng cầu treo lên tới 177 triệu bảng Anh (khoảng 4.899 tỷ đồng). Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 3 này.