Haiti: Sống sót sau 4 tuần bị chôn vùi

Haiti: Sống sót sau 4 tuần bị chôn vùi
TPO - Thêm một câu chuyện thần kỳ nữa được viết tại Haiti, khi một người đàn ông trẻ tuổi vừa được cứu sống từ đống đổ nát của một toà nhà ở thủ đô Port-au-Prince, 4 tuần sau trận động đất kinh hoàng hôm 12/1.

Các bác sỹ cho biết, con người tạm gọi là may mắn này tên là Evan Muncie - một thanh niên 28 tuổi, người Haiti, được tìm thấy dưới dưới đống đổ nát của khu chợ nơi anh bán gạo kiếm sống.

Nạn nhân bị thiếu nước và suy dinh dưỡng trầm trọng, song dường như không phải chịu vết thương nào quá nặng.

“Nạn nhân trông hết sức tiều tuỵ. Anh ta có những vết thương hở, đang mưng mủ ở cả hai bàn chân”, ông Mike Connelly – Giáo sư của Trường Đại học Medishare nói.

Những người đưa Muncie tới bệnh viện cho biết, họ tìm thấy anh khi đang tiến hành đào bới và dọn dẹp đống đổ nát quanh khu chợ.

Evan Muncie nói rằng, có ai đó đã cho anh uống nước khi anh vẫn đang bị mắc kẹt. Tuy nhiên, các bác sỹ cho hay, bệnh nhân có vẻ như đang rơi vào trạng thái mơ hồ, và vẫn còn nghĩ rằng, mình đang nằm dưới đống đổ nát.

Giáo sư Connelly khẳng định, chắc chắn Muncie đã được uống nước mới có thể sống sót sau gần một tháng qua.

Trận động đất kinh hoàng mạnh 7,0 độ richter đã làm rung chuyển toàn bộ Haiti, khiến hơn 200.000 người thiệt mạng.

Thu Thảo
Theo CNN

MỚI - NÓNG