Hàng chục người chết kẹt trong bệnh viện New Orleans

Hàng chục người chết kẹt trong bệnh viện New Orleans
(TPO) Cảnh sát vừa tìm thấy thi thể của hơn 40 bệnh nhân cao tuổi trong một bệnh viện ngập nước ở trung tâm New Orleans. Đây là số thi thể được tìm thấy nhiều nhất cho tới nay tại thành phố chết này.
Hàng chục người chết kẹt trong bệnh viện New Orleans ảnh 1
Ký hiệu một nhân viên cứu hộ để lại trên tường, cho biết: nhóm nào đã đến địa điểm này, ngày tháng nào và kết quả tìm kiếm ra sao

Hoàn cảnh cụ thể vì sao họ qua đời hiện vẫn chưa được rõ, khi ít nhất một quan chức của bệnh viện nói rằng đã có vài cụ ông, cụ bà qua đời trước khi bão đến. Một số người khác lại cho rằng nhiệt độ tăng cao trong bệnh viện (do hệ thống làm mát bị mưa lớn làm hỏng), đã khiến các bệnh nhân cao tuổi thiệt mạng.

Phát hiện mới này đã nâng tổng số người chết chính thức ở bang Louisiana lên gần 280 người, vào giữa thời điểm tổng thống Mỹ Bush đang đi thị sát trực tiếp tình hình thiệt hại ở nhưng vùng bị nạn, và giám đốc Cơ quan Phản ứng các trường hợp Khẩn cấp Liên bang vừa đệ đơn từ chức.

Bất chấp vẫn còn hàng dặm đường phố bị ngập trong nước, đã có nhiều dấu hiệu đáng khích lệ của "sự phục hồi" tại New Orlean: gần 2/3 nhà máy xử lý nước ở đông nam Louisiana đã vận hành trở lại và đang chạy hết công suất. Sân banh quốc tế Louis Armstrong ở New Orleans cũng dự định nối lại một số dịch vụ chở khách (có hạn chế) trong ngày hôm nay. 41 trên tổng số 174 máy bơm trực chiến vẫn đang hoạt động, trong nỗ lực làm khô thành phố hoàn toàn vào ngày 8/10.

Nhưng tất cả điều đó không có nghĩa là cuộc sống của các cư dân, hay doanh nghiệp tại đây sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Hôm qua, hàng ngàn người đã quay trở lại "chốn cũ" để chứng kiến đống đổ nát còn lại của tài sản trước đây, và quá trình khôi phục mới chỉ bắt đầu chậm chạp.

Ít nhất cũng phải 3 tháng nữa hệ thống cung cấp nước công cộng của New orleans hoạt động được hết công suất. Một số nhà đã có nước chảy đến, nhưng chủ yếu là nước sống Mississippi chưa qua khử trùng - dành cho bất cứ ai muốn tắm rửa và giặt giũ. Nói như nhiều người dân, "giống như anh nhảy xuống sông tắm vậy thôi".

Nhiều người khác thậm chí còn chứng kiến cảnh nhà mình không thể vớt vát ở nổi. Cả khu Hopedale, đông nam New Orleans không còn lại bất cứ công trình xây dựng nào trụ lại nổi ở tư thế... đứng. Trước Katrina, cả khu Parish có tới 66.000 người sinh sống. Nhưng giờ đây, 66.000 người này nhanh nhất cũng chỉ có thể quay về đây ở vào mùa hè năm sau.

Các chuyên gia bảo hiểm đã phải nâng gấp đôi số tiền họ ước tính sẽ trả cho những tổn thất mà Katrina gây ra, lên tối thiểu 40 tỷ USD.

MỚI - NÓNG