Ấn Độ:

Hiệu trưởng bị đánh chết vì chuyện 2 học sinh tử vong

Người nhà và dân địa phương đánh chết hiệu trưởng.
Người nhà và dân địa phương đánh chết hiệu trưởng.
TPO - Ông Devendra Prasad Sinha, hiệu trưởng Trường Công lập Devendra, huyện Nalanda, bang Bihar, Ấn Độ vừa bị đám đông đánh chết sau khi xác 2 học sinh của trường này được phát hiện, theo IBTimes hôm 29/6.

Người dân cho rằng hiệu trưởng và một số nhân viên trong trường có liên quan đến cái chết của 2 học sinh khoảng 7-8 tuổi tên Ravi Kumar và Sagar Kumar. Thi thể của 2 em được tìm thấy trong một con mương với nhiều vết thương và vết máu trên mặt.

Đám đông gồm người nhà 2 học sinh và dân địa phương ném đá, đập phá và đốt trường học. Ông Devendra Prasad Sinha bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện địa phương, sau đó ông được chuyển đến viện ở thành phố Patna nhưng qua đời vì vết thương quá nặng, theo Times of India.

Cảnh quay phát sóng trên truyền hình Ấn Độ cho thấy đám đông đánh đập, liên tục đá vào người ông Sinha khi ông đang nằm trên đất.

Hindustan Times cho biết, 6 nhân viên khác của trường cũng bị thương khi đang cố gắng kiềm chế đám đông giận dữ.

Tờ Hindustan Times dẫn lời một cảnh sát cấp cao cho biết 2 học sinh trên có thể tử vong vì vô tình rơi xuống mương nước. “Có vẻ như 2 em trượt chân và ngã xuống mương và chết đuối vào sáng 28/6. Hôm trước trời mưa to mực nước trong mương dâng lên cao”, cảnh sát nói.

Theo Theo IBTimes
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.