Hoảng hồn thấy tàu ‘ma’ dạt vào bờ sau 3 tuần mất tích
TPO - Sau khi mất tích suốt 3 tuần, tàu chở dầu Tamaya 1 đã bất ngờ dạt vào bờ biển Liberia, tuy nhiên trên tàu khi ấy đã không còn bóng dáng bất cứ thủy thủ nào.

Theo trang tin Maritime World News, hôm 4/5 vừa qua, con tàu chở dầu Tamaya 1 đã bất ngờ dạt vào bờ biển Liberia sau 3 tuần mất tích.
Được biết, tàu Tamaya 1 xuất xưởng năm 1980, có trọng tải 1.441 tấn. Tàu xuất phát từ Panama và điểm đến dự kiến là cảng Dakar, (Senegal). Tuy nhiên, đến ngày 22/4, tàu Tamaya bỗng dưng mất dấu trên bản đồ định vị.
Khi Tamaya 1 dạt vào bờ, các ngư dân đã rất ngạc nhiên khi không thấy bất cứ thủy thủ nào trên tàu. Ngay lập tức, họ đã báo cho cảnh sát.

Theo Mirror, World Maritime News
Cùng chuyên mục

Mỹ không kích Syria: Ông Biden chọn phương án 'ít hung hăng' hơn

Iran: Con dâu đã chết nhưng vẫn bị treo cổ để mẹ chồng rửa hận

Nhà ngoại giao Nga rời Triều Tiên bằng xe đẩy hàng do COVID-19

Nhóm dân quân muốn cho nổ tung Điện Capitol khi ông Biden đọc Thông điệp Liên bang

Mỹ lên tiếng việc Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 qua hậu môn đối với nhân viên ngoại giao

THẾ GIỚI 24H: Bí mật ông Trump cố giấu đã bị giao cho công tố viên

Australia thông qua luật buộc Google, Facebook trả tiền cho báo chí
