Theo RT, Varvara Karaulova (19 tuổi), sinh viên khoa triết của trường đại học quốc gia Moscow mất tích hôm 27/5, cha cô là Pavel Karaulov thông báo vụ mất tích của con gái mình trên Facebook.
Cha mẹ của Karaulova đã báo cảnh sát sau khi nữ sinh này nói với mẹ rằng cô tới trường và không trở về nhà vào đêm hôm 27/5.
Lực lượng an ninh đã lần theo điện thoại và hộ chiếu của Varvara, phát hiện ra rằng cô đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria. Pavel Karaulov, cha nữ sinh cho biết, Varvara đáp chuyến bay từ Moscow tới Istanbul và có lẽ đã được đưa tới Syria hoặc Libya.
Gia đình Varvara ngờ rằng con gái mình tự nguyện gia nhập IS và vị luật sư cho hay cô gái này đã được IS tuyển dụng. Varvara là người Nga, song rất thông thạo tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Latin.
Theo ông Pavel Karaulov, con gái mình bắt đầu học tiếng Ả rập tại trường đại học vào năm ngoái. Kể từ đó, rất nhiều sách về đạo Hồi xuất hiện trên giá sách của cô gái.
Luật sư Aleksandr Karabanov của gia đình Varvara cho biết, an ninh Nga và Interpol đang cố xác định tung tích của cô gái. "Đề nghị đã được gửi tới 5 cơ quan của Interpol, trong đó có cả văn phòng đặt tại Anh, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Syria và Tây Ban Nha cũng giúp đỡ tìm kiếm cô gái trẻ", luật sư Karabanov nói.
Theo ông Karabanov, trường hợp của Varvara không phải là duy nhất mà đó là kết quả của một mạng lưới có tổ chức và có dòng chảy tài chính nghiêm túc, hoạt động ở Moscow cũng như nhiều thành phố khác ở Nga.
Bộ ngoại giao Nga thông báo đang "tích cực làm việc để xác định vị trí cô gái trẻ". Trong khi Tổng lãnh sự quán Nga tại Istanbul cho biết, các nhà ngoại giao đã biết về vụ việc và đang tiến hành các biện pháp để tìm các cô gái.