Kẻ chủ mưu khủng bố Paris trốn trong bụi cây 4 ngày

Cảnh sát Pháp khám xét các bụi cây nơi Abdelhamid Abaaoud ẩn náu. Ảnh: LP/Olivier Arandel
Cảnh sát Pháp khám xét các bụi cây nơi Abdelhamid Abaaoud ẩn náu. Ảnh: LP/Olivier Arandel
Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu của loạt tấn công khủng bố tại Paris đã lẩn trốn trong bụi cây 4 ngày, 3 đêm trước khi bị đặc nhiệm Pháp tiêu diệt.

Nhận được tin mật báo của người dân trong vùng, chiều 17/11 cảnh sát Pháp đã tiến hành mai phục và phát hiện Abdelhamid Abaaoud đang ẩn nấp trong một lùm cây trên quốc lộ A86, gần thành phố Saint-Denis, ngoại ô Paris, theo Le Parisien.

"Hắn đã sống như một người vô gia cư trong các lùm cây dọc xa lộ A86 từ Paris về Saint-Denis trong 4 ngày, 3 đêm trước khi trú ẩn tại căn hộ bị đặc nhiệm Pháp đột kích", một nguồn tin cảnh sát cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, sau nhiều giờ mai phục, đêm ngày 17/11 cảnh sát đã phát hiện ra Hasna Aït Boulahcen, em họ của Abaaoud đến ra hiệu cho hắn ra khỏi lùm cây. Cảnh sát Pháp thời điểm đó quyết định không hành động ngay lập tức và tiếp tục theo dõi nhằm phát hiện thêm các đồng phạm, hoặc những kẻ đã tiếp tay cho chúng trong vụ khủng bố.

"Sau khi thăm dò xung quanh, chúng lên taxi và đi về căn hộ ở phố Corbillon, Saint-Denis, chiếc bẫy đã sập xuống", một nhân viên cảnh sát nói.

Sáng ngày 18/11, đặc nhiệm Pháp đã tiến hành bố ráp căn hộ và tiêu diệt 3 nghi phạm, trong đó có anh em Abaaoud, đồng thời bắt giữ nhiều nghi phạm khác có liên quan trong vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Paris ngày 13/11.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG