Kẻ tấn công Paris khóc như mưa sau vụ khủng bố

Salah Abdeslam đang bị truy nã gắt gao.
Salah Abdeslam đang bị truy nã gắt gao.
TPO - Khác xa hình ảnh một tên khủng bố cực đoan đã cướp đi sinh mạng 130 người trong một vụ tấn công liên hoàn tại Paris ngày 13/11, Salah Abdeslam đã có những lúc "mít ướt", khóc như mưa sau những gì đã làm tại Pháp.

Ngay sau khi tấn công Paris, Salah Abdeslam, tên khủng bố bị truy nã khắp Châu Âu, đã gọi điện cầu cứu hai người bạn từ thời thơ ấu của mình để xin giúp đỡ. Theo Nhật báo Le Soir (Bỉ) đưa tin, kẻ khủng bố 26 tuổi thực sự bấn loạn, kích động và suy sụp khi gọi điện cho Mohammed Amri và Hamza Attou.

Tại cơ quan điều tra, Hamza Attou cho biết, Salah Abdeslam đã oà khóc như một đứa trẻ 12 tuổi và nói: "Xin hãy giúp tôi, đừng để họ hạ gục tôi."

"Anh ta đã khóc như một đứa trẻ 12 tuổi. Lúc đó, tôi cảm thấy anh ta vô cùng đáng thương," Attou khai báo với cảnh sát Bỉ.

6h sáng ngày 14/11, một ngày sau vụ tấn công liên hoàn tại Paris, Attou và Amri đã có mặt Paris để lái xe đưa Abdeslam đến Bỉ qua đường biên giới. Chúng  hành động chỉ 25 phút trước khi cảnh sát ban hành lệnh truy nã Abdeslam.

Tại thủ đô Brussels (Bỉ), Abdeslam đã thay quần áo mới, đổi kiểu tóc và mua một chiếc điện thoại di động mới.  Một người bạn của hắn có tên Ali Oulkadi đã đến đón Abdeslam và đưa hắn tới Schaarbeek.

Đó cũng là những báo cáo cuối cùng về hành tung của Abdeslam. Cảnh sát quốc tế cho rằng hiện nay hắn đang ẩn náu tại Morocco hoặc Syria.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.