Kẻ xả súng hộp đêm từng mơ ước làm cảnh sát

Chị Sitora Yusufiy, vợ cũ của tên Omar Mateen
Chị Sitora Yusufiy, vợ cũ của tên Omar Mateen
TPO - Chị Sitora Yusufiy, vợ cũ của tên Omar Mateen - nghi phạm vụ xả súng thảm khốc nhất trong lịch sử nước Mỹ, kể lại rằng hắn từng mơ ước trở thành cảnh sát và từng làm nhân viên cải huấn trẻ chưa thành niên.

Nói trước các phóng viên tối 12/6, chị Yusufiy cho biết, chị nghĩ vụ xả súng không liên quan tới tôn giáo mà nguyên nhân có thể do bệnh tâm thần của Mateen.

Chị cưới Mateen vào năm 2009, sau một thời gian ngắn quen qua mạng.  Chị kể rằng ban đầu hắn “giống như người bình thường” nhưng một thời gian ngắn sau đó hắn trở nên bạo lực.

“Khi đó tôi thực sự lo sợ cho an toàn của tôi, hắn thường xuyên lạm dụng thể chất tôi, không cho tôi nói chuyện với gia đình và gần như cách ly tôi… Hắn quá nóng nảy, có khi về nhà là hắn đánh tôi chỉ vì tôi chưa giặt xong quần áo hoặc vì những lý do nhỏ nhặt tương tự”, chị nói trong cuộc họp báo.

Kẻ xả súng hộp đêm từng mơ ước làm cảnh sát ảnh 1

Chị Sitora Yusufiy

Sau khi sống chung khoảng 4 tháng thì gia đình chị phát hiện chị bị bạo hành nên can thiệp và giải cứu chị. Đến năm 2011, hai người chính thức ly hôn, kể từ đó chị không liên lạc với Mateen.

Yusufiy cho biết, chị bất đồng quan điểm với Mateen đồng thời tiết lộ tên này tâm thần không ổn định và bị rối loạn lưỡng cực, từng sử dụng chất kích thích cơ bắp steroids. Tuy nhiên mơ ước của hắn là trở thành cảnh sát nên hắn từng nộp đơn xin theo học học viện cảnh sát.

Kẻ xả súng hộp đêm từng mơ ước làm cảnh sát ảnh 2 Omar Mateen - nghi phạm xả súng giết chết 50 người ở hộp đêm Pulse
Chị cũng cho hay, trong thời gian chung sống chị đã thấy Mateen sở hữu súng nhưng chị không tiết lộ về quan điểm của hắn đối với vấn đề đồng tính.

   

Trong buổi họp báo, Yusufiy cũng gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân của những nạn nhân trong thảm kịch xả súng vừa qua.

Khoảng 2h sáng ngày 12/6, Omar Mateen xả súng hàng loạt vào hộp đêm dành cho người đồng tính Pulse ở Orlando, bang Florida khiến 50 người thiệt mạng, 53 người bị thương. 

Hiện vẫn chưa rõ động cơ của tên này là gì. Tuy nhiên trước khi thực hiện vụ tàn sát, hắn gọi điện cho 911 và thề trung thành với lãnh đạo tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG