Không dám mở cửa vì sợ Covid-19, bé 6 tuổi âm thầm sống cùng thi thể ông

Ảnh: Tân Hoa Xã
Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Một bé trai 6 tuổi đã sống cùng thi thể ông suốt vài ngày, vì được ông dặn không mở cửa, đề phòng Covid-19.

Theo Global Times, vụ việc hi hữu trên xảy ra hôm thứ Hai, 24/2, ở Thập Yển (tỉnh Hồ Bắc).

Khi các nhân viên y tế đến từng nhà để kiểm tra thân nhiệt, một bé trai 6 tuổi đã ra mở cửa, và “người” duy nhất ở cùng nhà với bé là một cụ ông 70 tuổi đã qua đời.

Quan chức địa phương khẳng định cụ ông tử vong không phải vì Covid-19. Thời điểm tử vong vẫn đang được xác định.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ bệnh viện cho biết cụ ông có thể đã qua đời khoảng hai đến ba ngày.

Cụ ông được cho là từng không cho phép cháu trai mở cửa, vì “ở ngoài đó có virus”.

Vụ việc xảy ra giữa mùa dịch Covid-19 khiến đông đảo cư dân mạng Trung Quốc không khỏi đau lòng.

Khoảng 90 triệu người đã đọc bài viết và hàng chục ngàn người đã bình luận về câu chuyện buồn của bé trai 6 tuổi.

Đây cũng là một trong số 20 chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên trang Weibo của hãng tin Sina.

“Bé trai có thể đã chết đói nếu các nhân viên y tế không đi kiểm tra”, một cư dân mạng viết.

Lo lắng về tình trạng sức khoẻ và tâm lý của bé trai, nhiều người cũng đã kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bé vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo Theo Global Times
MỚI - NÓNG