Bangladesh:

Kinh hoàng cô gái bị bố mẹ chồng ép uống axit

Nạn nhân Ripa Rani Pandit.
Nạn nhân Ripa Rani Pandit.
TPO - Một cô gái tại Bangladesh đã bị bố mẹ chồng ép uống axit chỉ vì … cha cô không đủ khả năng trả tiền hồi môn cho nhà trai.

Theo Dailymail, vụ việc đau lòng xảy ra hồi tháng trước tại Adompur, huyện Kishoreganj. Nạn nhân là Ripa Rani Pandit (23 tuổi), phải mang theo những vết sẹo vĩnh viễn trên mặt và tổn thương nội tạng nghiêm trọng sau khi bị ép uống axit.

Gia đình Ripa Rani Pandit cho biết, cô bị nhà chồng tấn công vì cha không đủ khả năng trả tiền hồi môn – đã được thỏa thuận từ trước khi đám cưới diễn ra.

Ripa Rani Pandit kết hôn cùng Ratan Pandit hồi tháng 12/2014. Kể từ đó, cô phải chịu cảnh bị lạm dụng liên tục.

Một người thân của Ripa kể lại, cô bị bố chồng kéo vào một căn phòng, mẹ chồng ép Ripa mở miệng để chồng bà đổ axit vào họng, buộc cô phải uống.

Sau đó, Ripa bị bỏ mặc ở nhà chồng hai ngày trước khi được đưa tới bệnh viện. Cô hiện đang được điều trị tại bệnh viện, tuy nhiên, các bác sỹ cho biết, Ripa bị tổn thương nội tạng rất nặng. Ripa không thể ăn hay uống mà chỉ truyền dịch trong ít nhất 2 tuần tới.

Tổ chức chăm sóc các nạn nhân bị tấn công axit tại Bangladesh đã lên tiếng yêu cầu các đối tượng liên quan tới vụ việc phải bị bắt giữ và trừng phạt. Theo báo cáo, chỉ trong tháng 7, có ít nhất 9 người tại Bangladesh trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công axit.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG