Kinh hoàng trước dụng cụ tra tấn mới của IS

IS cho rằng phụ nữ phải che kín toàn bộ cơ thể, mặc quần ống rộng, đi tất, găng tay và phải có một người thân là nam giới đi cùng khi ra ngoài.
IS cho rằng phụ nữ phải che kín toàn bộ cơ thể, mặc quần ống rộng, đi tất, găng tay và phải có một người thân là nam giới đi cùng khi ra ngoài.
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đưa ra dụng cụ tra tấn tàn bạo mới nhằm trừng phạt những phụ nữ mặc trang phục không che kín hết cơ thể, theo Independent hôm 25/2.

Người dân ở Mosul, Iraq gọi dụng cụ này là Biter hoặc Clipper. Đây là một dụng cụ giống hàm răng bằng kim loại sắc nhọn đâm xuyên vào thịt, hoạt động tương tự như bẫy thú.

Chị Fatima, 22 tuổi, cho biết, chị chạy trốn khỏi Mosul vì gia đình sống trong cảnh túng quẫn và vì IS ngày càng bạo lực, đặc biệt là đối với phụ nữ. Hiện chị đang sống ở Trại Mabrouka gần Ras al-Ay, đông bắc Syria.

“Biter là cơn ác mộng của chúng tôi. Em gái tôi bị trừng phạt dã man tháng trước chỉ vì quên đeo găng tay khi ra ngoài”, Fatima chia sẻ.

Chị Fatima cho biết, 1 tháng sau khi em chị bị tra tấn bằng Biter, “các vết bầm tím và sẹo vẫn chưa hết”. Mô tả lại nỗi đau đớn, chị dẫn lời em gái: “Hình phạt này còn đau hơn cả đau đẻ”.

IS cho rằng phụ nữ phải che kín toàn bộ cơ thể, mặc quần ống rộng, đi tất, găng tay và phải có một người thân là nam giới đi cùng khi ra ngoài.

Phụ nữ dưới chế độ của IS thường bị đối xử rất khắc nghiệt, nhất là đối với phụ nữ dân tộc thiểu số Yazidi, họ thường bị ép làm nô lệ tình dục, bị nô dịch hóa.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG