Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất mới có cường độ 6,1 richter, với tâm chấn nằm sâu 10km dưới mặt đất, cách thủ đô Port-au-Prince của Haiti khoảng 60km về phía tây bắc.
Báo giới cho hay, hàng nghìn, hàng vạn người Haiti sống sót đã cuống cuồng lao ra đường khi mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội vào lúc hơn 6h sáng qua (giờ địa phương).
Trận động đất mới lại tiếp tục tàn phá Haiti, làm hư hại những toà nhà vốn đã lung lay, và khoét sâu thêm nỗi đau đớn, tuyệt vọng trong lòng người dân nước này.
Hiện, vẫn chưa có thông tin chính thức về số người thương vong cũng như những thiệt hại về vật chất.
Trận động đất 7,0 độ richter tấn công Haiti hôm 12/1, đã đốn ngã vô số công trình, nhà cửa, đồng thời cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 người.
Cộng đồng quốc tế đã gửi các đội cứu hộ cùng hàng hoá cứu trợ khẩn cấp tới Haiti. Tuy nhiên, việc triển khai vận chuyển lương thực, thuốc men, nước uống tới tận tay người dân diễn ra vô cùng chậm chạp, do đường xá hư hỏng, cơ sở hạ tầng hầu như bị phá huỷ hoàn toàn.
Kế sau thảm hoạ động đất tồi tệ nhất trong vòng hơn 200 năm, người dân Haiti giờ đây đang phải đối mặt với cái đói, cái khát, bệnh tật, bạo lực, cướp bóc, và cả mùi hôi thối nồng nặc từ những xác chết.
Thu Thảo
Theo AP, Reuters