Lại xảy ra dư chấn mạnh tại Pakistan

Lại xảy ra dư chấn mạnh tại Pakistan
(TPO) Một trận dư chấn mạnh lại tấn công Pakistan rạng sáng nay, chỉ 5 ngày sau trận động đất kinh hoàng làm 41.000 người chết và hàng triệu người mất nhà cửa tại Nam Á.
Lại xảy ra dư chấn mạnh tại Pakistan ảnh 1

Theo Cơ quan Khí tượng học của Mỹ thì tâm chấn của trận động đất nằm cách thủ đô Islamabad, Pakistan chỉ có 85 dặm về hướng Tây bắc.

Các cư dân hoảng loạn chạy bổ ra khỏi nhà và bắt đầu cầu nguyện thánh kinh Koran. Hàng ngàn người bám chặt lấy nhau và hô to "Allah phù hộ" khi mặt đất rung lắc dữ dội.

Hiện vẫn chưa rõ trận động đất 5,6 độ richte này có gây ra tổn thất gì về người và của hay không, tuy nhiên, người ta lo sợ dư chấn sẽ khiến hàng loạt tòa nhà - vốn đã bị lung lay trong trận động đất hôm thứ bảy - không chống chịu nổi nữa và sẽ đổ sập bất cứ lúc nào

Tuy nhiên, giữa ngổn ngang những đau thương, người ta vẫn tìm thấy đôi chút dấu hiệu của phép màu: đội cứu hộ của Nga đã tìm thấy một bé gái 5 tuổi còn sống, sau gần 100 giờ đồng hồ mắc kẹt trong ngôi nhà bị sập của cô bé.

Zarabe Shah đã sống sót sau gần 4 ngày vùi trong vôi cát, khi được đội cứu hộ của Nga với chó đặc chủng, các thiết bị dò tìm nhịp tim và hơi thở tìm thấy hồi 9h sáng hôm qua. Câu đầu tiên mà cô bé thều thào nói được là "cháu muốn uống nước". Trước đó, các hàng xóm đã tìm thấy thi thể của cha và hai chị gái của Shah. Mẹ cô bé và hai chị gái khác rất may vẫn còn sống.

Xe tải và trực thăng chở hàng viện trợ từ hàng chục quốc gia trên thế giới đang dồn dập trên các nẻo đường dẫn tới những thị trấn hoang tàn của Kashmir. Thế nhưng nhiều ngày sau thảm họa, các nạn nhân không chốn nương thân và không gì bỏ bụng vẫn gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Những gói hàng cứu trợ ban đầu gồm lều, chăn và thiết bị y tế đã được các đội trực thăng của Mỹ, Pakistan, Đức và Afghanistan chuyển đến một số vùng bị nạn, sau khi tất cả các chuyến bay phải tạm hoãn vào ngày hôm kia vì thời tiết xấu.  Những nạn nhân bị thương nặng cũng được đưa về khu vực trung tâm để điều trị.

"Vấn đề là có quá nhiều người bị thương, chúng tôi không thể đưa hết tất cả họ về bệnh viện trung tâm", người phát ngôn của quân đội Mỹ cho biết. Hiện tại, các bác sĩ chỉ có thể chọn ra những bệnh nhân bị thương nặng nhất để đưa đi điều trị mà thôi.

Trong một động thái bất ngờ, ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã đến thăm Islamabad ngày hôm qua và cho biết sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Pakistan.

Theo ước tính của LHQ, có khoảng 4 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng hôm thứ bảy vừa qua. Các chuyên gia cũng cảnh báo các dịch sởi, tả, viêm phổi có thể bùng phát dữ dội tại những khu vực bị tàn phá nặng nhất.

MỚI - NÓNG