>> Động đất ở Ý: Chạy đua với thời gian
Đã có ít nhất 207 người thiệt mạng, khoảng 1.500 người bị thương, trong đó có 100 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, và hơn 50.000 người khác bị mất nhà cửa.
Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại cả ngày lẫn đêm. Hàng trăm người đã phải ngủ trong các lều trại dựng tạm, xe hơi…
Trận động đất mạnh 6,3 độ Richter- xảy ra gần thành phố L’Aquila,cách thủ đô Rome 100km về phía đông bắc vào hôm thứ 2 vừa qua, được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử Italia trong vòng 30 năm trở lại đây.
Chính phủ Italia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và ưu tiên hàng đầu cho việc giải cứu những người còn sống sót đang mắc kẹt trong đống đổ nát, và thu xếp giúp đỡ những người sống sót sớm ổn định cuộc sống.
Duới đây là một số hình ảnh toàn cảnh L’Aquila một ngày sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng này:
Những chiếc ghế còn sót lại được mang ra khỏi ngôi nhà đã sụp đổ |
Một nhân viên cứu hỏa bật khóc sau khi phát hiện ra xác của con gái mình nằm dưới đống gạch đá |
Một ông già đang uống nước trong một khu trại dựng tạm cho những người sống sót |
Lính cứu hỏa giúp đỡ người dân chuyển những đồ đạc còn sót lại tại ngôi làng Onna |
Một món đồ chơi trẻ em được tìm thấy tại cửa sau của một chiếc xe ô tô. |
Một phụ nữ đang đi trong khu lều trại dành cho người sống sót |
Toàn cảnh khu lều trại |
Bé Sara Luce, 6 tuổi, và mẹ của bé ăn bánh khi ngồi nghỉ ngoài trời vì trân động đất đã phá hủy bệnh viện St. Salvatore. |
Tình nguyện viên mang thi hài của một cháu bé tới bên quan tài của mẹ cháu |
Tất cả chỉ còn lại là đống đổ nát |
Ngọc Liên
Theo Reuters