Lính bắn tỉa giỏi nhất của Mỹ bị bắn chết

Lính bắn tỉa giỏi nhất của Mỹ bị bắn chết
TP - Chris Kyle, 38 tuổi, cựu đặc nhiệm hải quân, được mệnh danh là tay bắn tỉa cừ khôi nhất lịch sử quân đội Mỹ, bị bắn chết chiều 2-2 (giờ Mỹ) tại một trường bắn ở bang Texas.

> Lính bắn tỉa giỏi nhất nước Mỹ: Anh hùng hay quỷ dữ?

Chris Kyle
Chris Kyle.

Cảnh sát trưởng hạt Erath, ông Tommy Bryant, nói rằng, theo nhân chứng, tại trường bắn Rough Creek Lodge, Kyle và một nam giới (có khả năng là binh sĩ mà Kyle đang giúp chữa rối loạn stress hậu chấn thương) bị một tay súng nã đạn rồi trốn thoát bằng xe tải của nạn nhân. Sau đó, tay súng 25 tuổi bị bắt giữ ở thành phố Dallas.

Gần đây, Kyle xuất bản cuốn sách American Sniper (Lính bắn tỉa Mỹ) bán rất chạy. Sau khi rời Hải quân, ông thành lập công ty Craft International chuyên cung cấp dịch vụ huấn luyện liên quan vũ khí và chiến đấu cho quân đội, cảnh sát, doanh nghiệp, dân thường. Kyle có vợ và hai con.

Tại Iraq năm 2003, Kyle hạ gục mục tiêu đầu tiên trong đời lính bắn tỉa, rồi ở lại nước này tới năm 2009. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Kyle tiêu diệt 160 người.

Trong khi đó, Kyle ước tính, ông lấy đi mạng sống của 255 người. Riêng trong trận đánh ở thành phố Fallujah năm 2004, Kyle hạ 40 người.

Quân đội Iraq đặt cho Kyle biệt danh The Devil (Quỷ dữ), treo thưởng 20.000 USD cho ai giết được ông.

Phương Anh
Theo AP, Sky News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.