Lời kể rùng rợn về bóng trắng xuất hiện tại đống đổ nát vụ 11/9

Tại bãi chôn lấp Fresh Kills, nhiều chứng minh thư được tìm thấy trong đống đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới. Ảnh: Getty Images
Tại bãi chôn lấp Fresh Kills, nhiều chứng minh thư được tìm thấy trong đống đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới. Ảnh: Getty Images
TPO - Một số cảnh sát làm việc tại bãi chôn lấp Fresh Kills trên đảo Staten (Mỹ), những người xử lý đống đổ nát từ vụ tấn công khủng bố 11/9, nói rằng, họ từng thấy một... 'bóng ma' bê khay bánh sandwich ở hiện trường.  

“Tôi nghĩ cô ấy đang cố gắng giúp đỡ chúng ta”, trung úy cảnh sát nghỉ hưu Frank Marra, tác giả cuốn sách mới xuất bản về vụ 11/9 “From Landfill to Hallowed Ground”, cho biết. Ông Marra, 48 tuổi, từng làm việc tại Sở Cảnh sát New York, phụ trách giám sát khu vực để xe cộ Trung tâm Thương mại Thế giới tại bãi chôn lấp.

Thậm chí, ông Marra còn cho rằng, 'bóng ma' đó là một phụ nữ Mỹ gốc Phi, mặc đồ trắng giống như nhân viên Chữ thập đỏ hồi Chiến tranh Thế giới lần thứ thứ 2. Ông nói mình nhìn thấy "hồn ma" tại hiện trường vài lần, "cái bóng luôn ở khoảng cách hơn 45m" và "mỗi lần tôi cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng ma lại biến mất" (?!).

Lời kể rùng rợn về bóng trắng xuất hiện tại đống đổ nát vụ 11/9 ảnh 1

Tại bãi chôn lấp Fresh Kills năm 2002, công nhân máy xúc đang phân loại các mảnh vỡ của Trung tâm Thương mại Thế giới. Ảnh: AP 

Lời kể rùng rợn về bóng trắng xuất hiện tại đống đổ nát vụ 11/9 ảnh 2

Xe của Sở PCCC thành phố New York, bị phá hủy khi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ, được chất đống tại bãi chôn lấp Fresh Kills. Ảnh: AP

Marra nói rằng, ban đầu ông không lưu tâm về chuyện này. Thế nhưng năm 2013, khi phỏng vấn để viết cuốn sách, Marra nhớ lại mọi chi tiết về bóng người mờ ảo đó khi một thám tử nghỉ hưu hỏi ông: “Ông có bao giờ nghe chuyện về một nhân viên Chữ thập đỏ nhiều tuổi mang sandwich và cà phê cho những người xử lý đống đổ nát vụ 11/9?”.

Nhiều cảnh sát khác cũng nói từng gặp những thứ lạ lùng tương tự, như các bóng đen lúc mờ lúc tỏ.

Các bộ phận, mảnh nhỏ thi thể trong đống đổ nát của vụ 11/9 đã giúp nhận diện 1.600 người, nhưng thi thể của khoảng 1.000 nạn nhân không được tìm thấy, ông Marra kể lại.

Theo Theo New York Post
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.