Malaysia: Mẹ ném con mới sinh từ tầng 18 xuống đất

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Cảnh sát Malaysia ngày 2/3 cho biết đã bắt giữ một người phụ nữ ném đứa con sơ sinh của mình từ căn hộ ở tầng thứ 18 xuống đất ngay sau khi bé chào đời.

Cảnh sát trưởng thị trấn Wangsa Maju ở Setapak-ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Maylaysia- Supt Mohamad Roy Suhaimi Sarif cho biết, cảnh sát nhận được cuộc gọi lúc 8h30' ngày 29/2 (giờ địa phương) từ người dân sống trong khu chung cư Danau Kota thông báo rằng họ phát hiện một bé gái sơ sinh nằm chết trên bãi cỏ. Cách thi thể bé khoảng 30m là cái nhau thai, chứng tỏ bé mới được sinh ra.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định, đứa bé rơi từ một căn hộ ở tầng 18 của khu chung cư, nơi có một người phụ nữ 39 tuổi sống cùng một con gái 5 tuổi, thuê chung căn hộ với một cặp vợ chồng. Tại đây, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu từ phòng vệ sinh ra đến ban công của căn hộ. "Người phụ nữ có biểu hiện hoảng loạn khi bị cảnh sát bắt", cảnh sát Supt Roy cho biết.

Theo như lời khai của cặp vợ chồng ở cùng, đứa bé sinh ra khoảng tầm 3-4h sáng hôm 29/2. Cặp đôi đã nghe tiếng thét từ phòng tắm sử dụng chung của 2 gia đình và chạy vào thì nhìn thấy người phụ nữ chảy máu, nhưng không hề biết cô mới sinh con. Cặp đôi đã dìu cô vào phòng và người này từ chối mọi sự giúp đỡ.

"Cặp vợ chồng trước đó không hề biết người phụ nữ mang thai và họ cho rằng thân hình của cô béo. Chúng tôi tin bà mẹ trẻ đã ném con mình ngay sau khi sinh", cảnh sát Supt Roy cho biết thêm.

Người phụ nữ được xác định là một nhà bất động sản và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn chồng. Cô thuê chung căn hộ hồi tháng 5/2015. Hiện cô đã được đưa đến bệnh viện ở Kuala Lumpur để kiểm tra thần kinh.

http://www.tienphong.vn - Mời độc giả tham gia bình chọn ✔

Posted by GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU on 26 tháng 2 2016
Theo Straits Times
MỚI - NÓNG