Máy bay chở 62 người bất ngờ bị không tặc tấn công

Một chiếc máy bay của hãng Egypt Air
Một chiếc máy bay của hãng Egypt Air
TPO - Theo Reuters  hôm nay, 29/3, một chiếc máy bay chở 62 người của hãng hàng không Egypt Air đang bị không tặc tấn công.

Chiếc máy bay A320 số hiệu MS101 đang trên hành trình đi từ Alexandria tới Cairo nhưng bị buộc phải chuyển hướng tới Cộng hòa Síp, theo người phát ngôn của hãng hàng không Egypt Air.

Hãng Channel News Asia cho biết, chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Larnaca, theo truyền hình Cộng hòa Síp. Giới chức Cộng hòa Síp đang lo ngại có bom trên máy bay.

Theo Reuters, ít nhất 1 tay súng đang trên máy bay. Hiện sân bay Larnaca đã phải đóng cửa.

Trong khi đó, truyền thông địa phương cho hay, tay súng có đeo đai đánh bom tự sát và đang đe dọa phi công. 

Ngay sau khi có thông tin máy bay Ai Cập bị không tặc khống chế, Israel đã đặt không quân trong tình trạng báo động cao.

Hiện vẫn chưa thấy tay súng đưa ra yêu cầu gì sau khi máy bay hạ cánh. Tuy nhiên đã có một số trẻ em và phụ nữ được tay súng cho phép rời khỏi máy bay.

Theo Today News, tính đến 14h20 phút (giờ Việt Nam), nhiều hành khách đã được trả tự do, trừ phi hành đoàn.

Máy bay chở 62 người bất ngờ bị không tặc tấn công ảnh 1 An ninh được siết chặt quanh khu vực máy bay Ai Cập bị không tặc, đậu ở sân bay Larnaca trên đảo Síp - Ảnh: Reuters.

Một nguồn tin cho hay, tay súng chỉ cho phép toàn bộ hành khách người Ai Cập rời khỏi máy bay. Hiện vẫn còn 4 người nước ngoài và toàn bộ phi hành đoàn đang ở trên máy bay. 

"Không tặc được xác định là Ibrahim Smaha, người Ai Cập, 27 tuổi. Tên này đang yêu cầu có người phiên dịch và được tị nạn chính trị", theo Sky News.

Máy bay chở 62 người bất ngờ bị không tặc tấn công ảnh 2 Một viên chức lên máy bay thương thuyết với không tặc - Ảnh: Reuters.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, không tặc đã ném một lá thư viết bằng tiếng Ả-rập ra ngoài máy bay, yêu cầu chuyển lá thư đến vợ cũ đang ở Cypriot, Hy Lạp.

Máy bay chở 62 người bất ngờ bị không tặc tấn công ảnh 3 Hình ảnh kẻ được cho là không tặc tấn công phi cơ EgyptAir. Ảnh: Telegraph/Twitter..

Một quan chức sân bay tiết lộ nghi phạm là sinh viên ngành y theo học tại đại học Atlanta, Mỹ, theo Telegraph. Vợ cũ của nghi phạm cũng đang được hộ tống đến sân bay để nói chuyện.

Guardian đưa tin "Tổng thống Cyprus Nikos Anastasiades xác nhận không tặc hành động vì động cơ cá nhân".

Theo hãng tin Reuters, không tặc là một giáo sư ngành thú y tại trường Đại học Alexandria. 

AP dẫn lời một người phát ngôn chính phủ Ai Cập cho biết, không tặc muốn tới Istanbul nhưng phi công nói máy bay không đủ nhiên liệu để đến đó.

Theo Sky News, vợ của không tặc đã được đưa đến sân bay để thương thuyết với anh này. Chị sống ở làng Oroklini, gần sân bay. 

Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Anastasiades xác nhận rằng vụ không tặc máy bay Ai Cập không liên quan đến khủng bố.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Ai Cập nghi ngờ đai thuốc nổ của tên không tặc là giả, theo The Guardian.

Trong khi đó, AFP thông tin, thêm 5 người nữa được cho là thành viên phi hành đoàn đã được thả.

Máy bay chở 62 người bất ngờ bị không tặc tấn công ảnh 4 Một thành viên tổ bay trên MSR181 được trả tự do. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo vừa diễn ra, Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập, ông Sherif Fathy cho biết, trên máy bay hiện còn 1 phi công, 1 trợ lái, 1 tiếp viên, 1 nhân viên an ninh cùng 3 hành khách. Ai Cập đã cử một máy bay tới Cộng hòa Síp để đón những hành khách đang mắc kẹt.

Kênh truyền hình BBC News đưa tin Ibrahim Samaha, người đàn ông bị nghi là không tặc, lên tiếng phủ nhận cáo buộc này và nói ông là một trong số hành khách đã được trả tự do.

Bộ ngoại giao Cộng hòa Síp cũng vừa xác nhận không tặc là Seif Eldin Mustafa chứ không phải là Ibrahim Samaha như báo chí đưa tin trước đó.

Theo truyền thông Cộng hòa Síp, không tặc yêu cầu trả tự do cho các tù nhân ở Ai Cập.

MỚI - NÓNG