Máy bay Đài Loan rơi: Ít khả năng do thời tiết

Hiện trường vụ máy bay Đài Loan gặp nạn. Ảnh: US News
Hiện trường vụ máy bay Đài Loan gặp nạn. Ảnh: US News
TP - Chính quyền Đài Loan hôm qua mở cuộc điều tra vụ máy bay ATR 72 của hãng TransAsia Airways rơi, khiến 48 người thiệt mạng. Nhiều chuyến bay diễn ra trong thời tiết xấu, nhưng chỉ có chuyến GE 222 này gặp nạn. 

Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan nói rằng, điều kiện thời tiết quanh thời điểm chiếc ATR 72 rơi xuống đảo Bành Hồ tối 23/7 vẫn phù hợp cho máy bay hoạt động, trong đó có việc hạ cánh.

“Có 9 chuyến bay cùng trên hành trình này trong thời gian từ 14h đến 19h hôm 23/7. Chỉ có chuyến bay của TransAsia gặp nạn”, Reuters dẫn lời bà Jean Shen, Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan. 

“Các báo cáo thời tiết cho thấy lúc đó hoàn toàn có thể hạ cánh”, bà Shen nói, nhưng cũng cho biết cơ quan điều tra không loại trừ nguyên nhân thời tiết. “Lúc này, chúng tôi không thể nói chắc chắn điều gì đã xảy ra. Ủy ban An toàn bay đã mở một cuộc điều tra”, bà thông báo. 

Cả hai hộp đen của máy bay đã được tìm thấy và giới chức Đài Loan hôm qua bắt đầu xem xét những thiết bị này. Bà Alison Kao, phát ngôn viên của TransAsia, nói rằng, thời tiết có thể là một yếu tố, nhưng hãng hàng không này không vội vàng kết luận trước khi có kết quả điều tra. 

Truyền hình Đài Loan CTITV hôm qua đưa tin, các điều tra viên sẽ có kết luận sơ bộ về vụ tai nạn trong vài ngày tới, sau khi phân tích các hộp đen. Hộp đen đã được chuyển tới Đài Bắc. Theo nhật báo Hong Kong Commercial Daily, để có kết luận cuối cùng, có thể phải mất tới 1 năm điều tra.

Chiếc ATR-72 (hơn 70 chỗ ngồi) chở 54 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn rơi xuống gần đường băng trong lúc cố gắng hạ cánh khẩn cấp lần thứ 2 xuống sân bay Mã Công trên đảo nhỏ phía tây Đài Loan.

Trong số 48 người chết trong vụ rơi máy bay của TransAsia Airways có 2 sinh viên y khoa Pháp, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo sáng qua. Trong số 10 người bị thương (đều là hành khách), 1 người đã xuất viện, 2 người vẫn đang được điều trị ở Bành Hồ và 7 người được đưa tới trung tâm Đài Loan bằng máy bay quân sự. 

Tính đến đêm qua, 32 thi thể nạn nhân đã được nhận dạng, Xinhua đưa tin. Trong khi đó, TransAsia thông báo hãng có kế hoạch bồi thường gia đình mỗi người chết 33.000 USD và mỗi người bị thương 6.600 USD.

Dữ liệu hộp đen của MH17 vẫn nguyên vẹn 

Ngày 24/7, các chuyên gia của Hà Lan cho biết, dữ liệu từ thiết bị ghi hội thoại trong buồng lái của máy bay Malaysia bị bắn rơi ở Ukraine vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị can thiệp. 

Bộ Giao thông Anh nói rằng, phải mất 24 giờ để tải hết dữ liệu từ mỗi hộp đen, rồi gửi cho các nhà điều tra quốc tế để phân tích. Trong khi đó, các lãnh đạo phương Tây tiếp tục nói rằng, ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy lực lượng nổi dậy ở đông Ukraine vô ý bắn hạ máy bay của Malaysia Airlines bằng tên lửa, đồng thời cáo buộc Mátxcơva vũ trang cho lực lượng này. 

Lãnh đạo của phe nổi dậy nói rằng, họ không sở hữu tên lửa Buk được cho đã bị dùng để bắn hạ máy bay chở khách của Malaysia. Ông Alexander Borodai, Thủ tướng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự phong nói rằng, bằng chứng nói điều ngược lại đều là giả mạo. Hôm qua có thêm 2 máy bay chở thi thể các nạn nhân đến Hà Lan. 

Gia Tùng
Theo BBC, CNA

Theo Theo Reuters, CNA
MỚI - NÓNG