Mẹ đi dự tiệc, con gái 4 tháng tuổi ở nhà bị chuột cắn chết

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.
Lũ chuột đã cắn chết một cháu bé 4 tháng tuổi sau khi bà mẹ tuổi teen rời nhà để ra ngoài tiệc tùng lu bù.

Vụ việc đau lòng này xảy ra trong một căn nhà tồi tàn ở thị trấn Acolman gần thủ đô Mexico City, Cộng hòa Liên bang Mexico.

Mẹ của bé gái, được xác minh danh tính là Lizbeth Jeronima Fuentes Munguia, 18 tuổi, gào khóc kêu hàng xóm cứu giúp sau khi trở về nhà vào sáng sớm ngày 6-1 sau khi phát hiện con gái nhỏ nằm trong giường nôi đã chết.

Các bác sĩ địa phương đến nhà cố gắng cấp cứu, nhưng bé gái đã qua đời. Sau đó, bà mẹ nhí bị cảnh sát bắt và được áp giải về văn phòng cảnh sát thành phố để lấy lời khai. Báo chí Mexico đưa tin bà ngoại của bé gái được người mẹ nhờ trông cháu cũng bị bắt.

Tháng 8-2015, một trẻ sơ sinh Ấn Độ đã chết trong một bệnh viện sau khi bị chuột cắn đứt ngón tay chân và khoét thủng mắt.

3 bác sĩ đã bị đình chỉ công tác sau sự kiện thương tâm xảy ra tại Bệnh viện Guntur ở bang Pradesh nơi cha của bé trai đang điều trị bệnh suy thận. Người mẹ đau khổ Lakshmi Chavali vừa khóc vừa nói trong đau đớn sau cái chết của con trai: “Con trai tôi không chết bởi những con chuột mà bởi đội ngũ bác sĩ và y tá tại Bệnh viện Guntur”.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.