Mẹ tâm thần ép con ba tuổi ngồi xích đu đến chết

Bé trai xấu số Ji’Aire Lee.
Bé trai xấu số Ji’Aire Lee.
TPO - Khi cảnh sát đến nơi, bà mẹ vẫn đung đưa chiếc xích đu, trong khi đứa con đã chết cóng.

Ngày 22/2, một tòa án ở Mỹ đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Romechia Simms (25 tuổi, vô gia cư) về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án mạng này là con trai bị cáo: bé Ji’Aire Lee (3 tuổi). Theo cáo trạng, ngày 22/5/2015, cảnh sát ở La Plata (tiểu bang Maryland, Mỹ) phát hiện thi thể bé Ji’Aire Lee trên một chiếc xích đu tại công viên Wills Memorial. Vào thời điểm đó, Romechia Simms vẫn đang đẩy chiếc xích đu này.

Tài liệu truy tố cáo buộc Simms và con trai đến công viên Wills Memorial vào khoảng 11h15 ngày 20/5/2015. Thời điểm bị mẹ đặt lên xích đu, bé Ji’Aire Lee được xác định vẫn còn sống.

Kết quả xét nghiệm tử thi chỉ ra rằng, nạn nhân chết do mất nước và giảm thân nhiệt khi bị mẹ bắt ngồi trên xích đu suốt 48 tiếng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm 22/2, Romechia Simms đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì kết quả giám định cho thấy bị cáo bị bệnh tâm thần phân liệt.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG