Mosul nhộn nhịp trở lại sau khi IS tháo chạy

Mosul nhộn nhịp trở lại sau khi IS tháo chạy
TP - Gần 3 tháng sau khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tháo chạy khỏi Mosul,  thành phố phía bắc Iraq, ngoài các công trình nhà cửa bị phá hủy nặng nề, nhiều cửa hiệu đồ chơi, thời trang, quán rượu đã nhộn nhịp mở cửa trở lại.
Mosul nhộn nhịp trở lại sau khi IS tháo chạy ảnh 1

Cửa hàng thời trang phụ nữ tại thành phố Mosul. Ảnh: Getty Images.

Suốt 3 năm nằm dưới sự kiểm soát của IS, người dân Mosul bị kìm kẹp đủ thứ. Các cửa hàng cắt tóc, quần áo, đồ chơi, rượu, thuốc lá... đều bị cấm. Đi trên đường phố Mosul bây giờ, người ta có thể thấy vô số cửa hàng nữ trang, đồ lót, quần jeans, thay vì thứ duy nhất bán cho phụ nữ là bộ trang phục kín mít từ đầu đến chân.

Mosul, thành phố hơn 2,5 triệu dân rơi vào tay IS từ tháng 6/2014. Đây là một trong những chiến thắng chiến lược quan trọng nhất của nhóm khủng bố này. Tháng 7/2017, sau những cuộc chiến quyết liệt, quân chính phủ Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố này.

Dakhheel Amir, 40 tuổi, kể sau khi Mosul bị IS chiếm giữ, anh bỏ lại cửa hàng bán rượu, chạy 45 km về quê tại quận Shekhan. Lúc đó, việc buôn bán rượu, bia là bất hợp pháp theo luật của IS. Giờ đây, Amir trở lại Mosul gây dựng quán rượu nhỏ. Quán cũ của anh đã bị đốt cháy. Anh cho biết, doanh số bán hàng bây giờ khá cao.

Người bán hàng Abdullah Risan, 40 tuổi, cho biết, trước kia anh có cửa hàng thời trang phụ nữ. Nhưng khi IS tràn vào, chúng chỉ cho phép anh bán loại quần áo trùm kín, không có màu sắc gì ngoài màu đen. Thậm chí, anh còn không được dùng ma-nơ-canh để trưng bày quần áo. Trong suốt giai đoạn đó, đàn ông bị cấm bán đồ lót phụ nữ - những mặt hàng chỉ được bán ở cửa hàng do phụ nữ làm chủ, đàn ông không được phép vào. Risan cho biết, giờ đây cửa hàng thời trang phụ nữ của anh có đủ chủng loại, màu sắc. Anh nói: “Chúng tôi có thể bán bất cứ cái gì chúng tôi muốn một cách công khai, không sợ gì hết”.

Sarmad Habid, 32 tuổi, từng có cửa hàng bán băng đĩa phim ảnh, âm nhạc rất đông khách. IS cho rằng, âm nhạc là âm thanh triệu tập ma quỷ nên chúng cấm. Anh đành phải chuyển sang bán cà phê nhưng rất ít khách. Anh cho biết, mặc dù lúc này anh đã mất hết mọi thứ nhưng vẫn tràn đầy hy vọng làm lại từ đầu. Anh nói: “Với sự giải phóng của thành phố này, tôi có thể mở lại cửa hàng băng đĩa với những đĩa nhạc mới nhất, hiện đại nhất”.

Cùng với sự ra đi của của IS, các cửa hàng bán điện thoại, đồ điện tử đã náo nhiệt trở lại. Issam Rabie, 29 tuổi, cho biết, anh đang bán các loại điện thoại thông minh đời mới nhất. Anh kể, một số người phải làm việc nhiều tháng mới đủ tiền mua một chiếc điện thoại thông minh nhưng họ thích lắm, bởi trước kia, điện thoại thông minh bị cấm tiệt. IS không muốn người dân quay phim, chụp ảnh. Nếu người nào bị phát hiện sở hữu điện thoại thông minh, chủ cửa hàng sẽ bị bắt giữ, điện thoại bị tịch thu. Do đó, người dân chỉ dám sử dụng loại điện thoại “cục gạch”.

Các cửa hàng thuốc lá, đồ chơi cũng đã hồi sinh. Những tiệm cắt tóc dành cho phụ nữ bị cấm hoàn toàn theo luật của IS giờ đây đã mở cửa trở lại, chỉ bị giới hạn một chút, như không được để các kiểu tóc quái dị.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG