Mỹ: Kẻ đánh bom giải marathon Boston đối diện án tử

Dzhokhar Tsanaev, nghi phạm đánh bom giải Marathon Boston.
Dzhokhar Tsanaev, nghi phạm đánh bom giải Marathon Boston.
TPO - Ngày 5/1, nghi phạm duy nhất trong vụ đánh bom đẫm máu giải marathon ở Boston (Mỹ) hôm 15/4/2013 đã được đưa ra xét xử. Nếu bị kết tội, y sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Dzhokhar Tsarnaev (21 tuổi) tín đồ Hồi giáo người Chechen đến từ vùng bắc Kavkaz, nghi phạm duy nhất trong vụ đánh bom khủng bố, đã trình diện trước tòa án liên bang ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ để trả lời cáo buộc về các tội danh liên quan.


Tsarnaev bị cáo buộc đã kích nổ một cặp bom tự chế đặt tại vạch đích của cuộc đua marathon ở Boston ngày 15/4/2013 trong bối cảnh đám đông hàng ngàn khán giả đang theo dõi giải đấu.

Tsarnaev đã không thừa nhận 30 tội danh trước cáo buộc của tòa án, trong đó có tội danh âm mưu và sử dụng vũ khí hàng loạt khi đánh bom tại một sự kiện quốc tế. Nếu bị kết tội, y sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Thẩm phán George O'Toole Jr cho biết, 1.200 người đã được triệu tập để tham gia vào quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn kéo dài 2 tuần. Phiên tòa xét xử dự kiến kéo dài 3-5 tháng.

Ngày 15/4/2013, hai quả bom phát nổ gần vạch đích của cuộc thi chạy quốc tế Boston Marathon, tại quảng trường Copley, thủ phủ Boston của bang Massachusetts giết chết 3 người và làm bị thương 282 người khác.

Nghi phạm được cảnh sát xác định là hai anh em Dzhokhar và Tamerlan Tsarnaev. Tamerlan bị giết chết trong một cuộc truy lùng quy mô lớn vào rạng sáng 19/4. Trong khi Dzhokhar bị bắt giữ và bị thương trong một đấu súng với cảnh sát vào chiều cùng ngày. 

Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại nước Mỹ kể từ sau vụ 11/9/2001. Phiên tòa xét xử Tsarnaev dự kiến sẽ kéo dài trong vài tháng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.