Nên duyên từ nụ hôn do... cá cược

Nên duyên từ nụ hôn do... cá cược
TP - Amanda, năm nay 23 tuổi, người thành phố Calgari (Canada) là một cô gái tinh nghịch. Một hôm khi đang đi xe bus, mấy người bạn cùng đi đánh cược cô sẽ được họ trả 40 USD nếu dám hôn người đàn ông bất kỳ lên xe ở chặng tiếp theo. Và cuộc đời cô đã thay đổi.
Nên duyên từ nụ hôn do... cá cược ảnh 1
Nụ hôn giữa cô dâu và chú rể trong đám cưới trên xe bus

Người khách may mắn bất ngờ nhận được nụ hôn của Amanda là Brandon, một chàng trai cũng bằng tuổi cô. Nhưng điều Amanda không thể ngờ tới là: với nụ hôn do cá cược này, cô không những nhận được 40 USD, mà còn tìm được nửa còn lại của cuộc đời mình.

Amanda không thể ngờ là khi cô bất ngờ hôn người hành khách xa lạ thì cũng là lúc Thần Ái tình giáng lưỡi búa tầm sét xuống hai người. Nụ hôn của họ bỗng trở nên ngọt ngào và say đắm lạ thường.

Sau lúc ngỡ ngàng, Brandon ngây người nhìn người con gái vừa hôn mình. Nàng đỏ mặt e thẹn, họ trao đổi địa chỉ cho nhau rồi bắt đầu hẹn hò nhau… Mới đây, đám cưới lãng mạn của họ đã được cử hành trên chuyến xe bus mà họ đã gặp nhau.

Amanda kể lại, chuyện xảy ra từ 5 năm trước, khi đó cô mới 17 tuổi, đang còn là nữ sinh. Hôm đó, đi học về, cô bạn Patty cá cược sẽ cho 10 USD nếu Amanda dám hôn người đàn ông bất kỳ nào lên xe đầu tiên ở chặng sau.

Thấy Amanda ngần ngừ, Patty tăng tiền cược lên thành 40 USD, nếu không dám hôn thì Amanda phải cho cô đúng bằng số tiền đó. Amanda đã mạnh dạn nhận lời.

Sau khi hôn Brandon xong, Amanda bối rối giải thích với chàng trai xa lạ đầu đuôi chuyện thách đố với bạn rồi ngỏ ý chia sẻ số tiền thắng cược bằng cách mời chàng đi uống cà-phê.

Khi ngồi với nhau bên bàn, hai người phát hiện ra rằng họ có nhiều điểm chung nhau và rất có cảm tình với nhau. Sau những buổi hẹn hò được một năm thì Brandon ngỏ lời cầu hôn Amanda cũng trên xe bus.

Ngày 16/2/2008 vừa qua, cặp uyên ương này đã tổ chức lễ kết hôn trên một xe bus của Cty xe bus Calgari. Người đại diện Cty đã phát biểu chúc mừng họ hạnh phúc và nói: “Mỗi năm Cty chúng tôi vận chuyển hơn 90 triệu lượt hành khách, nhiều người xa lạ đã quen nhau trên các chuyến xe và không biết những kỳ tích gì đã xảy ra!”.

Bà mẹ của Amanda thì nói, đến bây giờ bà cũng chưa thể tin được rằng con gái bà đã tìm được chồng qua một nụ hôn cá cược. Còn cô bạn Patty thì nói: cô không thể nào ngờ một cô gái e dè, nhút nhát như Amanda lại dám “làm liều” như vậy. Và cô cũng không thể nào tin được rằng người đó nay lại trở thành chồng của bạn.

Tại đám cưới, ôn lại kỷ niệm 5 năm trước, Amanda nói, cô liều mạng vì đã trót cá cược và chờ đợi nhận lại... một cái tát, chứ đâu có ngờ câu chuyện lại kết thúc có hậu thế này… Còn Brandon thì cả quyết: câu chuyện của anh là một minh chứng cho thấy tình yêu hôn nhân là “duyên phận” do Thượng Đế sắp đặt sẵn.

Lan Hương
Theo Hiện Đại, 19/2

MỚI - NÓNG