Nga thông báo điệp viên hai mang huyền thoại thời Liên Xô qua đời
TPO - Người phát ngôn Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga - Sergey Ivanov cho biết điệp viên huyền thoại George Blake đã qua đời ở tuổi 98.

“Chúng tôi đã nhận được một tin buồn, huyền thoại George Blake đã ra đi”, phát ngôn viên Ivanov nói.
Ông George Blake bắt đầu sự nghiệp của mình ở Cục Tình báo mật (MI6) của Anh vào năm 1944.
Blake bị quân đội Triều Tiên bắt ở Seoul năm 1950 và bị giam cầm ở Bình Nhưỡng. Trong thời gian này, ông tình nguyện làm tình báo cho Liên Xô sau khi chứng kiến Mỹ ném bom các thị trấn và làng mạc của Triều Tiên.
Sau khi Hiệp định đình chiến Triều Tiên được ký kết vào năm 1953, Blake trở về Anh và tiếp tục công việc của mình, nhưng với tư cách là một điệp viên hai mang.
Blake đã cung cấp cho Liên Xô các đánh giá tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh và thông tin về mức độ nhận thức của Anh và Mỹ về bí mật quân sự của Liên Xô.
Năm 1955, nhờ thông tin nhận được từ Blake, KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia) của Liên Xô đã phát hiện ra một đường hầm bí mật do cơ quan tình báo Anh và Mỹ đào từ Tây sang Đông Berlin và đang được sử dụng để nghe lén điện thoại quân sự của Liên Xô.
Ông bị một kẻ đào tẩu người Ba Lan phanh phui năm 1961 và bị tòa án Anh kết án 42 năm tù.
Đến năm 1966, ông trốn thoát khỏi nhà tù Wormwood Scrubs ở London, qua Pháp đến Berlin (Đức).
Tại Berlin, ông đi từ Tây sang Đông trong một chiếc hộp gỗ gắn vào gầm ô tô.
Cuối cùng, Blake đến Nga và sống tại đây cho đến khi qua đời.
Theo Sputnik
Cùng chuyên mục

Chính quyền Tổng thống Joe Biden bị kiện sau chưa đầy 50 giờ nhậm chức

Quan chức Trung Quốc mất chức vì tát cấp dưới

Ông Biden 'thắng' ông Trump về lượt người xem lễ nhậm chức

Lần đầu lên tiếng sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump nói lời ẩn ý

Khoảnh khắc ông Biden bối rối vì cánh cửa Nhà Trắng mãi không mở

COVID-19: Tròn một năm ngày thế giới chứng kiến lệnh ‘phong tỏa’ đầu tiên

THẾ GIỚI 24H: Nhà Trắng bắt đầu chiến dịch truy quét khủng bố trong nước
