Ngày đen tối nhất trong lịch sử báo chí Pháp

Hai tay súng bắn trả cảnh sát. Ảnh: Telegraph
Hai tay súng bắn trả cảnh sát. Ảnh: Telegraph
TP - Hôm qua, tại Paris, 12 người, trong đó có 2 cảnh sát, bị bắn chết trong một vụ xả súng tại tòa soạn Charlie Hebdo - tuần báo châm biếm từng gây nhiều tranh cãi với các tranh, bài viết về đạo Hồi.

Trong số người thiệt mạng có 4 họa sĩ chuyên vẽ biếm họa, gồm Tổng biên tập Stephane Charbonnier và 3 nhân viên - Jean Cabut (bút danh Cabut), Bernard Verlhac (Tignous) và Georges Wolinski (Wolinski). Giới chức Pháp thông báo, có 7 người bị thương trong vụ tòa soạn Charlie Hebdo bị tấn công cuối giờ sáng qua (chiều muộn theo giờ Việt Nam). 


Theo nguồn tin của
France TV, vụ tấn công xảy ra trong cuộc họp biên tập hằng tuần của Charlie Hebdo, nghĩa là tất cả các nhà báo đều có mặt ở đó. Những kẻ tấn công xông vào tầng 2 của văn phòng Charlie Hebdo và vãi đạn trong phòng làm việc. Christophe DeLoire (làm việc cho tổ chức Phóng viên Không biên giới) nói với AP : “Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử báo chí Pháp”.

Các nhân chứng cho biết, họ nghe thấy hàng loạt tiếng súng bên trong tòa soạn, rồi sau đó thấy một sĩ quan cảnh sát thoi thóp trên vỉa hè. Nhân chứng tên là Benoit Bringer nói với kênh truyền hình Pháp Itele: “Hai người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen mang súng Kalashnikov đi vào tòa nhà. Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng nổ”. Những kẻ tấn công đã hét lên: “Chúng ta đã trả thù cho nhà tiên tri!”. Báo Pháp Le Monde đưa tin, ba tay súng trùm đầu và bịt mặt nói tiếng Pháp không có trọng âm.

Sau khi vãi đạn trong tòa soạn báo, các tay súng xông ra ngoài, giao tranh với cảnh sát. Rồi chúng cướp một chiếc xe để chạy trốn về hướng cảng Pantin. Phát ngôn viên cảnh sát Paris Rocco Contento nói rằng, Charlie Hebdo được cảnh sát canh gác vì tuần báo này chịu nhiều mối đe dọa. Ông Stephane Charbonnier, Tổng biên tập Charlie Hebdo, trước đó nhận được lời dọa giết và sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát.

Paris được đặt trong tình trạng cảnh báo khủng bố tối đa, các tòa soạn báo, cửa hàng, cơ sở tôn giáo, hệ thống giao thông công cộng đều được “tăng cường bảo vệ”, Telegraph dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng Pháp. Binh sĩ đã được triển khai ở những nơi công cộng. 

Chuyên gia Pháp chuyên về lĩnh vực khủng bố, Jean Charles Brisard, nói với BBC rằng, vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng. “Xem hình ảnh và video có thể thấy các cá nhân đã chuẩn bị kỹ, được trang bị đầy đủ. Chúng có vũ khí kiểu quân sự. Chúng có thể mặc áo chống đạn. Đây có lẽ là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử Pháp 30 năm qua”, Brisard nói.

Tấn công tự do báo chí

Ngày đen tối nhất trong lịch sử báo chí Pháp ảnh 1 Tổng biên tập Stephane Charbonnier. Ảnh: EPA
Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng, đây rõ ràng là một vụ tấn công khủng bố “cực kỳ man rợ”. Ông nói với báo giới tại hiện trường vụ xả súng: “Chúng ta bị đe dọa vì chúng ta là một nước tự do”. Ông kêu gọi đoàn kết dân tộc. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án vụ xả súng, gọi đó là hành động ghê tởm và nói rằng, “vụ xả súng ở Pháp không chỉ tấn công công dân Pháp mà còn tấn công tự do báo chỉ và tự do ngôn luận”. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi vụ xả súng là “hành động dã man và tấn công tàn bạo vào tự do báo chí”. Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa lên án vụ xả súng ở Paris. Ông gọi đó là “bóng ma thù hận của những kẻ giết người”. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ xả súng ở Paris là “tội ác vô đạo”. Ông cũng chuyển lời chia buồn tới những người bị thương và gia đình những người thiệt mạng.

Thủ tướng Anh David Cameron đăng trên mạng xã hội Twitter: “Những tên sát nhân ở Paris thật đáng kinh tởm. Chúng tôi sát cánh với người Pháp trong trận chiến chống khủng bố và bảo vệ tự do báo chí”. Liên đoàn Ảrập vừa ra tuyên bố: “Lãnh đạo Liên đoàn Ảrập Nabil al-Arabi cực lực lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào báo Charlie Hebdo ở Paris”. Al-Azhar, trung tâm học tập uy tín nhất của người Hồi giáo dòng Sunni ở Ai Cập, cũng lên án “vụ tấn công tội ác” và tuyên bố: “Đạo Hồi lên án bạo lực dưới mọi hình thức”.

Tòa báo từng bị tấn công bằng bom xăng

Tuần báo châm biếm Charlie Hebdo từng gây nhiều tranh cãi khi nói đến các vấn đề thời sự liên quan đạo Hồi. Đăng tải mới nhất của họ là bức tranh về thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Báo này cũng vừa đăng bài về tiểu thuyết mới của Michel Houellebecq nói về một người Hồi giáo lãnh đạo nước Pháp theo Luật Hồi giáo. Tòa toạn Charlie Hebdo từng bị đốt cháy bằng bom xăng năm 2011, một ngày sau khi đăng biếm họa gây tranh cãi về nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo.

Jyllands-Posten, tờ báo Đan Mạch từng đăng biếm họa về nhà tiên tri Mohammed, dẫn tới các cuộc biểu tình ở một số nước Hồi giáo, đã thắt chặt an ninh sau vụ tấn công ngày 7/1 ở Paris.

Charlie Hebdo thuộc dòng báo chí kết hợp chủ nghĩa cấp tiến cánh tả với giọng điệu khiêu khích. Báo này có lượng xuất bản không lớn, và trong 10 năm tồn tại từ năm 1981 từng phải ngừng xuất bản vì thiếu kinh phí. Tuy nhiên, những tranh hoạt hình sặc sỡ và những dòng tít sốc khiến báo luôn được chú ý tại các sạp báo và cửa hàng sách ở ga tàu điện ngầm, BBC đưa tin.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.