Nghi án Trùm mafia giàu có và tàn bạo nhất chưa chết?

Aslan Usoyan.
Aslan Usoyan.
Một trong những ông trùm khét tiếng nhất trong giới mafia Nga với biệt danh "Grandpa Hassan" bị cho là đã bị bắn chết. Tuy nhiên, mới đây một nguồn tin an ninh Nga cho rằng y tung tin đồn giả chết để tránh cảnh sát và thanh trừng.

Hậu quả của thanh trừng?

Theo các nguồn tin, vụ giết người là hậu quả của những cuộc thanh trừng đẫm máu giữa các băng nhóm xã hội đen ở Nga vào những năm 90 của thế kỷ trước, sau khi liên bang Xô Viết tan rã. Aslan Usoyan, 77 tuổi, bị sát hại bởi một phát đạn duy nhất từ khẩu súng trường bắn tỉa mà kẻ ám sát sử dụng từ một vị trí chưa xác định. Trùm mafia Nga bị giết khi vừa bước chân khỏi nhà hàng sang trọng Dvor Karetny, cách điện Kremlin chừng 2km.

Một số thông tin cho hay, Usoyan chỉ bị trúng một phát đạn duy nhất. Dù ngay lập tức được đưa tới bệnh viện nhưng "bố già" trong giới mafia Nga đã không thể qua khỏi và chết trên đường đi cấp cứu. Các nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra về vụ giết người cũng như "các hoạt động tội phạm" có thể được coi là nguyên nhân của vụ ám sát.

Usoyan là người Kurd, chào đời và trưởng thành tại Gruzia. Người đàn ông này bắt đầu con đường tội phạm từ năm 18 tuổi. Năm 19 tuổi, Usoyan bị tống giam vì tấn công một cảnh sát. Trong thời gian ngồi tù suốt thập niên 90, y nổi lên thành một lãnh đạo uy tín trong Vory Zakone, một tổ chức hình thành ở các nhà tù, và trở thành "ông trùm" trong giới tội phạm. Usoyan từng dẫn đầu một băng đảng bảo kê và kiếm lợi nhuận từ các doanh nghiệp. Sau đó, y vươn lên kiểm soát nhiều tổ chức bài bạc, các nhóm buôn vũ khí, buôn lậu ma túy... Từ sau khi Liên Xô tan rã, Usoyan vẫn giữ uy thế là ông trùm trong thế giới mafia. Là một nhân vật uy quyền trong thế giới ngầm, Usoyan trở thành mục tiêu trong các cuộc chiến giành quyền lực của những nhóm tội phạm Nga. 

Theo các nguồn tin, y may mắn sống sót sau 2 vụ ám sát, một lần tại Sochi vào năm 1998 và một lần khác xảy ra ở Moscow vào năm 2010. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với y trong lần ám sát thứ 3, vụ ám sát "ông trùm" Aslan Usoyan xảy ra bên ngoài một nhà hàng ở phố Povarskaya, giữa lòng thủ đô Moscow. Đội bảo vệ của Usoyan không kịp che chắn cho y khỏi phát đạn của một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp. 

Tại hiện trường cho thấy, sát thủ đã sử dụng khẩu súng trường Val nòng 9 mm, vũ khí chuyên dụng của lực lượng đặc nhiệm một thời. Usoyan qua đời vì các vết thương nặng. "Vụ ám sát năm 2010 và mới đây chắc chắn do cùng một tên thực hiện"- một nguồn tin cho biết. Cục điều tra Nga đã mở hồ sơ hình sự về vụ sát hại Usoyan và quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.

Tung tin để "tàng hình"?

Vài năm trước khi Usoyan bị ám sát, báo Washington Post cho biết, các ông trùm tại Nga đã họp mặt để cố gắng dàn xếp bất đồng và phân chia khu vực cai trị. Cuộc họp không đạt kết quả nào. Đại diện đàm phán của Usoyan là Vyacheslav Ivankov, sau này bị ám sát vào năm 2009. Cựu quan chức ngành cảnh sát Alexander Mikhailov dự đoán, cái chết của Usoyan sẽ khép lại những vụ bạo lực. "Usoyan qua đời có nghĩa là việc phân chia lại thị trường đã hoàn tất"- ông này nói.

Trong khi đó, giáo sư Mark Galeotti (Đại học New York) cảnh báo, cái chết của Usoyan sẽ mở đầu cho những cuộc chiến đẫm máu theo phong cách mafia truyền thống để trả thù. Giáo sư Galeotti lo ngại: "Cháu trai của Usoyan sẽ nối nghiệp ông ấy nhanh chóng và quyết liệt. Rất nhiều cuộc chiến có thể bùng nổ trong thời gian tới". Mới đây, Rovshan Dzhaniyev, tên tội phạm người Azerbaijan, bị bắn chết ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Dzhaniyev được cho là nghi phạm chính trong vụ ám sát Usoyan. 

Tuy nhiên, một nguồn tin an ninh Nga cho biết trên báo Moscow Times rằng: "Một nửa nguồn tin trong các băng tội phạm quả quyết Rovshan đã chết, nửa còn lại tin rằng, chính y tung tin đồn này để trốn tránh các cuộc săn đuổi từ cảnh sát và băng nhóm đối lập. Ông ta là một cáo già đầy kinh nghiệm, đâu có thể để chết dễ dàng như vậy, đặc biệt khi đã bị ám sát hụt hai lần trước đó". Đài Rossia 1 cũng đưa tin, tên Astamir Gulia, thành viên chủ chốt một nhóm tội phạm thường xuyên đối đầu với băng đảng của ông trùm Usoyan, bị bắn chết ở một nhà hàng tại Moscow cách đây không lâu.

Sau khi có tin "bố già" băng hà, các băng đảng nhanh chóng dòm ngó quyền kiểm soát đế chế rộng lớn của Usoyan ở Moscow và Sochi, nơi đã diễn ra Thế vận hội mùa đông 2014. Eduard Kakosyan, một phó tướng của Usoyan quản lý hoạt động ở Sochi, bị một tay súng đi xe máy ám sát hồi cuối năm 2010. Một trong những lý do khiến các đối thủ muốn loại trừ Usoyan là vì khối bất động sản đắc địa mà ông ta sở hữu ở Sochi, cũng như sự ảnh hưởng ở các công ty xây dựng tranh giành đấu thầu các hạng mục lớn. "Ở đâu có tiền, ở đó có những băng đảng tội phạm. Sochi là căn cứ địa, quê hương thứ hai của Usoyan"- Sergei Kanev, nhà báo chuyên mảng tội phạm hình sự của tờ Novaya Gazeta, cho biết.

Theo Vân Trường

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG