Nghi phạm bỏ trốn cầu cứu cảnh sát vì sợ chết cóng
Cuộc truy đuổi của cảnh sát Mỹ đã biến thành một nhiệm vụ giải cứu sau khi hai nghi phạm bỏ trốn vào rừng phải gọi 911 cầu cứu vì quá rét.

Theo AP, văn phòng Cảnh sát trưởng hạt El Dorado, bang California, Mỹ cho biết hai nghi phạm là Triston Crossland, 30 tuổi, tù nhân được tạm tha đến từ Eureka, Canada và Derrick Dionno, tội phạm đang bị truy nã, đến từ Hayfolk, bang California.
Cuộc truy đuổi bắt đầu lúc hai nghi phạm trên chạy trốn sau khi bị một nhân viên cơ quan Quản lý Động vật hoang dã và Ngư nghiệp bang California chặn xe. Trong lúc bỏ chạy, một trong hai người đánh rơi một khẩu súng. Cảnh sát nhặt được khẩu súng này, họ cũng tìm thấy ma tuý trên chiếc xe mà hai nghi phạm bỏ lại.
Crossland và Dionno đã chui vào một hẻm núi tuyết cách xa đường quốc lộ 50 và lội qua dòng sông băng để chạy trốn lực lượng cảnh sát tham gia cuộc truy đuổi.
Sau vài tiếng, một nhân viên kiểm lâm phát hiện hai nghi phạm và hét to rằng họ nên đầu hàng vì có nguy cơ bị chết rét giữa trời băng giá. Tuy nhiên Dionno và Crossland quyết định tiếp tục chạy trốn sâu hơn vào trong rừng.

Họ đã phải mò mẫm hơn 11 km trong màn đêm giữa rừng, lái xe trong cơn mưa tuyết và tìm được hai nghi phạm lúc 9h20 sáng hôm sau. Hai nghi phạm bị hạ thân nhiệt và tê cóng nên đã đầu hàng. Cảnh sát phải dựng một hệ thống dây ròng rọc băng qua sông để chuyển Crossland và Dionno bằng xuồng tới xe cứu thương.
Sau khi được cấp cứu ở bệnh viện, cả hai được giao lại cho nhà chức trách California để thực hiện lệnh bắt giữ và truy tố.
Theo VnExpress
Cùng chuyên mục

Tổng tuyển cử Anh: Đảng Bảo thủ được dự báo sẽ thắng lớn

THẾ GIỚI 24H: Mỹ thử tên lửa đạn đạo bị cấm bởi Hiệp ước INF

Kiệt tác ‘Chân dung một quý bà’ 66 triệu đô bất ngờ tái xuất sau 22 năm mất tích

Việt Nam mong Campuchia tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về biển Đông

Cử tri Anh trước lựa chọn lịch sử

Trung Quốc thu hẹp chương trình tàu sân bay vì thiếu tiền

Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Đức để trả đũa
