Nghi phạm cuối cùng trong khủng bố Paris bị bắt ở Bỉ

Abrini cũng được cho là "người đàn ông đội mũ" tại sân bay Brussels hôm 22/3, xuất hiện cùng hai anh em đánh bom tự sát. Ảnh: AFP
Abrini cũng được cho là "người đàn ông đội mũ" tại sân bay Brussels hôm 22/3, xuất hiện cùng hai anh em đánh bom tự sát. Ảnh: AFP
Mohamed Abrini, kẻ bị truy nã trong vụ khủng bố Paris và cũng được cho là "người đàn ông đội mũ" trong vụ đánh bom sân bay Bỉ, hôm nay bị bắt ở thủ đô Brussels.

Đài VRT của Bỉ đưa tin Abrini, kẻ đã chạy trốn trong 5 tháng, bị bắt ở quận Anderlecht, Brussels. Các công tố viên ở Bỉ hôm nay chỉ xác nhận cảnh sát thực hiện một số cuộc bắt giữ liên quan đến các cuộc tấn công Brussels. Tuy nhiên, hai quan chức cảnh sát giấu tên xác nhận với AP rằng Abrini đã bị bắt.

Abrini, 31 tuổi, người Bỉ, "nhiều khả năng" là "người đàn ông đội mũ" trong video quay bằng camera an ninh tại sân bay Brussels hôm 22/3, xuất hiện cùng hai kẻ đánh bom tự sát, VRT dẫn các nguồn giấu tên cho biết.

Nghi phạm cuối cùng trong khủng bố Paris bị bắt ở Bỉ ảnh 1

Abrini xuất hiện trong camera theo dõi tại trạm xăng ở miền bắc Pháp, khi đang lái cùng Salah Abdeslam trên đường tới Paris, vài ngày trước khi cuộc tấn công xảy ra. Ảnh: AP

Cuộc tấn công sân bay và ga tàu điện ngầm làm 32 người chết ở Brussels. Các vụ xả súng, đánh bom ở Paris hôm 13/11 năm ngoái làm 130 người chết. Abrini được cho là xuất hiện cùng Salah Abdeslam tại một trạm xăng, hai ngày trước các vụ tấn công Paris. Abdeslam là một nghi phạm tấn công Paris, tháng trước bị bắt ở Brussels, chỉ vài ngày trước khi phiến quân tấn công thủ đô Bỉ. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG