Người đàn ông bị cá mập cắn chết khi đang tắm biển

Cảnh sát Australia tại hiện trường vụ việc.
Cảnh sát Australia tại hiện trường vụ việc.
TPO - Một người đàn ông quốc tịch Anh đã bị cá mập tấn công đến chết khi đang bơi ở một bãi biển thuộc Vịnh Byron, Australia vào sáng 9/9.

Theo BBC, vụ việc xảy ra vào lúc 10h45 phút ngày 9/9 (giờ địa phương), nạn nhân được xác định là Paul Wilcox, một chuyên gia công nghệ thông tin người Anh, đã sinh sống và làm việc ở Úc hơn 10 năm nay.

Giới chức New South Wales cho biết, cảnh sát và nhân viên y tế khu vực đã nhận được một cuộc gọi từ bãi biển du lịch ở New South Wales thông báo có người bị cá mập tấn công. Người đàn ông bị cắn khi đang bơi ở vùng nước nông, gần với đường bờ biển, và ngay lập tức được kéo vào bờ với vết thương nghiêm trọng ở chân. Mặc dù các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng ông vẫn không thể qua khỏi và đã tử vong.

Nhân chứng Mark Hickey kể lại rằng ông đã cố gắng hết sức để giúp đỡ nạn nhân nhưng vô vọng. “Tôi nhìn thấy một vùng nước màu đỏ giống như rong biển, nhưng đó là màu máu hòa vào trong nước. Khi tôi nhận ra có người gặp nạn, tôi đã lao vội xuống nước, kéo ông ta vào bờ và làm hô hấp nhân tạo nhưng đã quá muộn”, Hickey nói.

Ngay khi vụ việc xảy ra, bãi biển này bị đóng cửa trong vòng 24 giờ và người dân đã nhận được cảnh báo nguy hiểm xung quanh khu vực.

Hồi tháng 4, một phụ nữ cũng đã thiệt mạng vì một con cá mập tấn công ở bãi biển Tathra, cũng ở New South Wales.

Chính phủ Australia, vào thời điểm đó, đã ra lệnh bắn chết bất kỳ con cá mập dài hơn 3m, sau khi ít nhất sáu người bị cá mập tấn công đến chết chỉ trong vòng một năm. Vụ việc đã gây tranh cãi trong một thời gian dài, nhiều cuộc biểu tình cũng nổ ra nhằm chống lại quyết định này.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG