Trung Quốc:

Người đàn ông ôm bom tự sát vì... chán đời

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Do chán nản vì vừa bị thất nghiệp, vừa bị bệnh nên người đàn ông ở Trung Quốc đã tự chế quả bom rồi sau đó ôm ra đường tự tử khiến nhiều người thương vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 20/7, người đàn ông tên Xie Xintang (33 tuổi) ôm theo một quả bom tự chế đến công viên trung tâm của thành phố Heze, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) với ý định tự sát.

Mặc dù được rất nhiều người can ngăn nhưng ông này vẫn châm ngòi, quả bom phát nổ khiến Xie tử vong tại hiện trường và làm 24 người xung quanh bị thương. Trong số những nạn nhân bị vạ lây có 3 người bị thương nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo báo giới Trung Quốc, tại hiện trường vụ nổ ngổn ngang, gạch đá bị hất tung văng tung tóe, máu người bê bết khắp nơi. Vụ việc đã khiến cho người dân tại thành phố Heze, tỉnh Sơn Đông không khỏi bàng hoàng lo lắng.

"Khoảng 22 giờ, tự nhiên tôi thấy một người đàn ông vừa ôm một cái gì đó vừa la hét. Mọi người phát hiện là quả bom tự chế và ngay lập tức đã la hét khuyên người này dừng lại nhưng bất thành", một người dân chứng kiến cho biết.

" Mọi người đã cố gắng chạy thật nhanh để có thể thoát khỏi đó khi thấy ông ấy chuẩn bị châm ngòi nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng một chút" một nạn nhân nói.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra về vụ việc cũng như xuất xứ của nguyên vật liệu để ông Xie tạo nên quả bom tự chế nguy hại như thế.

Theo nhận định của một số người quen của ông này, có lẽ ông đã tự sát vì chán đời sau khi vừa thất nghiệp và bị mắc bệnh xơ gan. Ông đã tìm đến nhiều bệnh viện để chạy chữa nhưng vô vọng, dạo gần đây bệnh của ông ngày càng trở nặng.

Theo Theo Người Đưa Tin
MỚI - NÓNG