"Anh đã lấy đi thứ quý giá nhất của tôi. Tôi sẽ không bao giờ còn được nói chuyện với cô ấy nữa. Tôi sẽ không bao giờ còn được ôm cô ấy nữa, nhưng tôi tha thứ cho anh. Chúa phù hộ cho linh hồn anh"-con gái của bà Ethel Lance, người bị Dylann Roof bắn chết nói với nghi phạm.
"Tôi tha thứ cho anh, gia đình tôi tha thứ cho anh"-anh Anthony Thompson, người thân của cô Myra Thompson, một nạn nhân khác, nói với Dylann.
Theo BBC, hôm Thứ Sáu 19/6, đã có hàng nghìn người Mỹ tập trung tại khu thể thao Charleston để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở nhà thờ thị trấn này tối 17/6. Tổng cộng đã có 9 người bị Dylann Roof bắn chết. Tất cả đều là người da đen.
Cảnh sát Charleston hôm 19/6 cho biết, nghi phạm thú nhận muốn tạo nên một cuộc chiến tranh sắc tộc bằng hành động này. Dylann Roof nói đã định dừng kế hoạch khi bước vào nhà thờ khi thấy được mọi người tại đây đối xử tốt, nhưng rốt cuộc hắn vẫn ra tay "vì thấy cần thực hiện sứ mệnh".
Thống đốc bang South Carolina, Nikki Haley đã lên tiếng đề nghị các quan toà đề xuất án tử hình đối với Dylann Roof.