Nhật Bản:

Nhạc sĩ điếc thiên tài rởm bị bóc mẽ

Mamoru Samuragochi
Mamoru Samuragochi
TP - Sau khi thừa nhận thuê người viết nhạc để nổi tiếng, nhạc sĩ rởm từng được mệnh danh là “Beethoven của Nhật Bản” vừa bị tố cáo là không hề bị điếc và chẳng thể viết nổi một bản nhạc.

Lời tố cáo “nhạc sĩ” Mamoru Samuragochi, 50 tuổi, được đưa ra từ chính người được thuê viết.

Một ngày trước đó, ông Samuragochi thừa nhận mình không phải là tác giả của những bản nhạc đã mang lại danh tiếng cho ông này từ giữa thập kỷ 1990, trong đó có “Bản giao hưởng số 1 Hiroshima” nổi tiếng và những bản nhạc cổ điển được dùng trong nhiều video game như Resident Evil…

Niigaki tố cáo Samuragochi sau khi biết rằng vận động viên trượt băng nghệ thuật Daisuke Takahashi chọn một trong các bản nhạc do ông sáng tác để biểu diễn tại Thế vận hội Sochi năm nay.

Theo Theo Business Insider, Guardian
MỚI - NÓNG