Nhật Bản rúng động vụ 9 xác chết bị chặt khúc giấu trong căn hộ

Căn hộ của nghi phạm Takahiro Shiraishi, nơi phát hiện 9 thi thể bị chặt khúc. Ảnh: Kyodo
Căn hộ của nghi phạm Takahiro Shiraishi, nơi phát hiện 9 thi thể bị chặt khúc. Ảnh: Kyodo
TPO - Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nam thanh niên ở Zama, tỉnh Kanagawa, sau khi tìm thấy 9 thi thể người trong căn hộ của anh ta.

The Japan Times đưa tin, Sở Cảnh sát Thủ đô đã phát hiện các thi thể trong khi điều tra Takahiro Shiraishi (27 tuổi), vì liên quan đến sự mất tích của một phụ nữ 23 tuổi, đến từ Hachioji. Cô gái này được cho là đã tìm gặp nam thanh niên này sau khi viết lên một trang mạng rằng, cô muốn tự sát.

Các nhà điều tra tiết lộ, các bộ phận cơ thể bị cắt nhỏ được giấu trong những chiếc hộp làm mát, gồm ít nhất 2 đầu người. Cảnh sát dự định tiến hành xét nghiệm DNA nhằm xác định danh tính nạn nhân.

Cảnh sát cũng tìm thấy một cái cưa, được cho là dùng để cắt bỏ các xác chết, trong căn hộ.

Shiraishi thừa nhận với cảnh sát, đã cắt các thi thể trong một tắm, một số bộ phận cơ thể người bị vứt cùng với rác.

“Sự thật là tôi đã cố giấu xác của những người mà tôi giết để tiêu hủy bằng chứng”, nghi phạm khai.

Được biết, căn hộ của nghi phạm nằm trong một khu dân cư dọc đường ray của tuyến đường sắt Odakyu Odawara, cách nhà ga Sobudai-mae khoảng 600m, gần Doanh trại Zama của Quân đội Mỹ tại Nhật Bản. Nghi phạm được cho là chuyển tới sống tại căn hộ từ cuối tháng 8 vừa qua.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ Shiraishi, với cáo buộc ban đầu là hủy hoại thi thể người. Cảnh sát nghi, một trong số các xác chết là của cô gái 23 tuổi bị mất tích.

Cuộc điều tra bắt đầu khi anh trai của cô gái 23 tuổi trình báo em gái mất tích tại đồn cảnh sát Takao, phía Tây Tokyo, vào ngày 24/10. Người anh trai phát hiện em gái viết trên trang mạng tự sát. Nhờ sử dụng tài khoản và mật khẩu của em gái, người anh tìm thấy tin nhắn của cô với nghi can.

Cảnh quay thu được từ camera an ninh cho thấy, nạn nhân và nghi phạm đã đi cùng nhau tại ga JR Hachioji và ga Sobudai-mae.

Người đàn ông sống cùng tầng với nghi phạm cho biết, từng ngửi thấy mùi lạ “như mùi nước thải” khi đi qua căn hộ hồi tháng 8. Tuy nhiên, người hàng xóm không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ hay giọng nói phát ra từ căn hộ.

Theo Theo Japan Times
MỚI - NÓNG