Chính phủ đã yêu cầu người dân cầu nguyện trong yên lặng cho các nạn nhân chiến tranh vào giữa trưa hôm Thứ Hai (tức là 03:00 giờ quốc tế).
Lể tưởng niệm chính thức gồm cả việc các Bộ trưởng sẽ nâng cốc trước mặt Thiên hoàng Akihito để cầu chúc hoà bình dài lâu.
Đối với nhiều người Nhật thì đây không phải là ngày đáng nhớ. Nhiều cựu chiến binh không muốn tham dự các sự kiện tưởng nhớ nơi công cộng. Một số người nói chỉ có một nơi họ có thể tới tụ tập mà không cảm thấy hổ thẹn, đó là đền thờ Yasukuni.
Đây là nơi gây tranh cãi, bởi trong số những người được chôn cất tại đó có cả các tội phạm chiến tranh Nhật.
Thủ tướng Koizumi tỏ ý là ông không định đánh dấu dịp kỷ niệm này bằng việc tới thăm đền thờ, với nhận thức rằng việc đó sẽ khiến các quốc gia láng giềng giận dữ.
Tuy nhiên, các quan chức cao cấp khác trong nội các đã tới đây trong những ngày qua. Có thêm các thành viên khác nữa nói họ có kế hoạch tới đây vào hôm nay.