Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư

Ahmad, 7 tuổi, ngủ trên vỉa hè ở biên giới Hungary- Áo. Tại quê nhà ở Idlib, một quả bom rơi trúng nhà cậu khiến em trai cậu thiệt mạng.
Ahmad, 7 tuổi, ngủ trên vỉa hè ở biên giới Hungary- Áo. Tại quê nhà ở Idlib, một quả bom rơi trúng nhà cậu khiến em trai cậu thiệt mạng.
TPO - Nằm co ro trong giá lạnh trên măt đất hay tấm nệm bẩn thỉu trong nỗi ám ảnh về cái chết của các thành viên gia đình là những hình ảnh nhói lòng của trẻ em Syria trên hành trình di cư tới miền đất hứa châu Âu.  
Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 1

Abdullah, 5 tuổi, ngủ trên một tấm nệm bẩn thỉu gần nhà ga trung tâm ở Belgrade, Serbia. Em bị mắc bệnh về máu, phải chứng kiến cảnh em gái bị giết hại ở quê nhà Daraa, Syria. Hàng đêm, em vẫn gặp ác mộng về những gì đã xảy ra với em gái.

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 2

Hằng đêm, Ralia và Rahaf, 7 và 13 tuổi, phải ngủ trên các tấm bìa các-tông trên đường phố Beirut, Lebanon cùng cha. Mẹ và anh trai của hai em đã thiệt mạng vì trúng lựu đạn ở quê nhà Damascus, Syria.

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 3

Ahmed, 6 tuổi ngủ trên cỏ ở Horgos, Serbia. Cậu bé hiện đang được chú chăm sóc vì bố cậu đã chết ở Deir ez-Zor, miền bắc Syria

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 4

Gulistan, 6 tuổi, cho biết, em rất nhớ chiếc gối thân yêu của mình ở nhà tại Kobane. Hiện em đang sống ở Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ. Em sợ ngủ vì những cơn ác mộng ám ảnh. 

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 5

Esra, 11 tuổi, Esma, 8 tuổi, and Sidra, 6 tuổi, đang ngủ cùng mẹ. Hiện họ đang sống ở Majdal Anjar, Lebanon nhưng luôn mơ về người bố đã thiệt mạng trong hành trình di cư.

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 6

Bé Sham mới 1 tuổi trong vòng tay mẹ ở biên giới Áo-Serbia

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 7

Shehd, 7 tuổi rất thích vẽ. Nhưng tất cả các bức tranh của em đều nhuốm màu u tối, tất cả đều về chiến tranh, vũ khí.

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 8

Moyad, 5 tuổi nằm trong bệnh viện ở Amman, Jordan với vết thương ở đầu và lưng. Mẹ của em đã chết trong một vụ đánh bom

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 9

Bé Amir đã 20 tháng tuổi nhưng chỉ biết cười mà không biết nói ngủ ở Lebanon

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 10

Fatima, 9 tuổi, là một trong những em may mắn tới được Thụy Điển nhưng luôn bị ám ảnh về những chuyện khủng khiếp xảy ra trên hành trình tới châu Âu.  Em quê ở Idlib, Syria, sống 2 năm trong trại tị nạn ở Lebanon. Sau đó, em lên một chiếc thuyền đông đúc tới châu Âu, chứng kiến một người sinh em bé ngay trên thuyền, em bé bị vứt xuống biển vì chết non. 

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 11

Fara, 2 tuổi, trong trại tị nạn ở Azraq, Jordan

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 12

Maram, 8 tuổi ở Amman, Jordan bị chấn thương ở đầu gây xuất huyết não khi nhà của cô bị trúng tên lửa. Dù đã qua nguy kịch nhưng em không thể nói được.

Nhói lòng giấc ngủ ám ảnh của những em bé di cư ảnh 13

Lamar, 5 tuổi, quê ở Baghdad ngủ trong rừng ở Horgos, Serbia. 

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.