Những ngày cuối của ông Saddam

Những ngày cuối của ông Saddam
TPO - Trong một bài phỏng vấn, trung sĩ quân y người Mỹ, Robert Ellis, đã hé lộ về những ngày cuối cùng của ông Saddam Hussein trước khi cựu Tổng thống Iraq này phải lên giá treo cổ hôm 30/12 vừa qua. 

>> Ông Saddam nói gì trước khi chết?

Ellis là người được giao nhiệm vụ chăm sóc tù nhân - cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein -trong các năm 2004 và 2005 tại một doanh trại gần Baghdad.

Những tháng ngày cuối đời, cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein thường chăm tưới cho những cây cỏ trong vườn nhà giam của Mỹ. Y tá phụ trách tù nhân đặc biệt này kể thêm, ông thường uống cà phê và hút xì gà mỗi sáng để giảm huyết áp.

Trung sĩ người Mỹ cho biết, ông Saddam hầu như không bao giờ lên tiếng phàn nàn trong thời gian bị cầm giữ. Quân nhân này nhận được mệnh lệnh từ thượng cấp rằng phải làm mọi thứ có thể để giữ ông còn sống. Anh cho biết, một đại tá đã giao nhiệm vụ rằng: "Saddam Hussein không thể chết trong nhà tù Mỹ".

Những ngày cuối của ông Saddam ảnh 1
Trung sĩ Mỹ Robert Ellis, người từng chăm sóc y tế cho Saddam Hussein (St Louis Post-Dispatch)

Trung sĩ Robert Ellis, quê ở thành phố St Louis, còn tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ St Louis Post-Dispatch rằng, ông Saddam Hussein bị giam trong một xà lim nhỏ, trong đó một chiếc giường, một cái bàn, hai chiếc ghế nhựa và hai chậu rửa.

Khi được phép ra ngoài mảnh vườn bên ngoài xà lim để đi dạo, ông Saddam Hussein thường mang theo những mảnh bánh mì vụn bớt lại từ các bữa ăn để đãi lũ chim.

Cựu Tổng thống Iraq cũng thường tưới cho một vạt cỏ dại tại đây. Trung sĩ Ellis kể thêm: "Ông ấy nói rằng, khi còn trẻ, ông ấy là một nông dân và không bao giờ quên nơi mình xuất thân".

Trung sĩ Ellis khẳng định cựu Tổng thống Saddam Hussein không bao giờ gây phiền hà cho anh hoặc phàn nàn về vấn đề gì. Tù nhân này thường kể về việc trước đây thường đọc truyện cho các con vào giờ đi ngủ và mang thuốc chữa chứng rối loạn tiêu hóa cho con gái. Hai con trai của ông Saddam là Uday và Qusay đã bị quân đội Mỹ hạ sát năm 2003.

Cựu Tổng thống Iraq này không hề đề cập đến cái chết và không tỏ sự hối tiếc về chế độ của mình và khẳng định những gì ông làm đều vì Iraq. Trung sĩ Ellis cho biết, có lần ông Saddam Hussein đã hỏi anh về việc tại sao Mỹ lại tiến hành đánh chiếm khi "luật pháp tại Iraq là công bằng và các thanh sát viên vũ khí chẳng hề tìm thấy gì".

Hàng ngày, trung sĩ Ellis, 56 tuổi, tiến hành kiểm tra tình hình sức khỏe của tù nhân Saddam Hussein hai lần. "Tôi không hề gây ra mối đe dọa nào, thực ra, tôi ở đó là để giúp ông ấy và ông cũng tôn trọng điều đó". Khi nhân viên chăm sóc y tế Mỹ phải rời đi, cựu Tổng thống Saddam Hussein đã có cử chỉ ôm thân thiện.

Cựu Tổng thống Saddam Hussein, 69 tuổi, bị một tòa án Iraq tuyên án tử hình bằng hình thức treo cổ hôm 5/11 vì tội thảm sát 148 người Shiite tại thị trấn Dujail năm 1982. Ngày 30/12, bản án này được thi hành tại ngoại ô Baghdad, sau đó xác tử tù Saddam được đưa về quê nhà Tikrit để an táng cạnh mộ hai con trai.

Thành An
Theo BBC

MỚI - NÓNG