Những người hùng trong vụ xả súng Las Vegas

Hiện trường vụ xả súng tối 1/10. Ảnh: Getty
Hiện trường vụ xả súng tối 1/10. Ảnh: Getty
TPO - Con số thương vong trong vụ xả súng tối 1/10 tại Las Vegas đã có thể tăng cao nếu không có sự xuất hiện của những người hùng như Kurt Fowler - lính cứu hỏa đỡ đạn cho vợ hay Sonny Melton - nam y tá bị trúng đạn vẫn cố gắng kéo vợ đến nơi an toàn.

Nam y tá trúng đạn vẫn kéo vợ đến nơi an toàn

Sonny Melton (29 tuổi) là một trong những nạn nhân đầu tiên được xác định danh tính sau vụ xả súng ở Las Vegas, đồng thời là một trong những người hùng được báo giới tôn vinh vì không ngần ngại xả thân cứu vợ.

Sonny Melton và vợ Heather đang chăm chú theo dõi màn trình diễn của nam ca sĩ nhạc đồng quê Jason Aldean tại lễ hội Route 91 Harvest, thì một tràng súng bất ngờ vang lên khiến vợ chồng Melton hoảng loạn.

“Sonny nắm tay tôi và chúng tôi bắt đầu chạy thục mạng.”, Heather kể lại. “Tôi cảm thấy anh ấy đã bị bắn vào lưng. Anh ấy đã cứu mạng tôi. Tôi muốn mọi người biết rằng chồng tôi là một người đàn ông tử tế. Nhưng giờ đây tôi gần như không thể thở nổi.”

Những người hùng trong vụ xả súng Las Vegas ảnh 1

Sonny Melton và vợ Heather. Ảnh: Facebook

Sonny Melton là một trong số ít nhất 59 người thiệt mạng khi nghi phạm Stephen Paddock (64 tuổi) nã đạn từ tầng 32 khách sạn Mandalay Bay (Las Vegas, Mỹ) xuống lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest tối 1/10.

Vợ chồng Melton sống tại Big Sandy (Tennessee), nơi Sonny làm công việc của một y tá còn Heather là một bác sĩ phẫu thuật. Sonny thường hỗ trợ Heather trong phòng mổ. Cặp đôi mới kết hôn vào năm ngoái.

Lính cứu hỏa liều mình làm “khiên” cho vợ

Kurt Fowler – một lính cứu hỏa từ Arizona và cha của ba đứa con, đã bị bắn trúng mắt cá chân khi đang nằm lên người vợ - Trina làm “khiên” đỡ đạn. Những người bạn của Fowler cho biết xương chày và xương sọ của anh cũng có thể đã bị vỡ.

Fowler đã được phẫu thuật thành công, nhưng giờ đây anh ta phải đối mặt với quá trình trị liệu kéo dài từ bảy đến mười tháng để có thể sớm trở lại làm việc.

Đến nay, tài khoản quyên góp do bạn bè của Fowler lập ra đã thu được 10.815 USD.

Những người hùng trong vụ xả súng Las Vegas ảnh 2

Kurt Fowler và vợ Trina. Ảnh: GoFundMe

“Fowler là một người đàn ông tận tụy. Một người cha, người chồng tốt. Tất cả những việc anh ấy làm đều là vì vợ, vì con. Anh ấy là người anh em của chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Fowler, cũng như gia đình của anh ấy”, một đồng nghiệp của Fowler nói.

Thầy giáo nghỉ hưu cứu sống ba người

Mike Cronk – một thầy giáo nghỉ hưu đến Las Vegas để ăn mừng sinh nhật lần thứ 48 đã trở thành người hùng bất đắc dĩ sau vụ xả súng kinh hoàng tối 1/10.

Dưới làn đạn dày đặc như mưa, Mike Cronk đã can đảm dùng áo sơ mi của mình để cầm máu cho người bạn thân – Ron sau khi anh này trúng ba phát đạn vào ngực.

“Chúng tôi đưa Ron xuống dưới sân khấu. Một người phụ nữ tuyệt vời khác đã chạy đến và giúp Ron cầm máu”, Cronk kể. “Sau đó, chúng tôi đưa Ron đến một chiếc xe tải. Trong xe có ba người bị thương nằm chờ sẵn. Rồi tôi lái xe đưa họ đến bệnh viện.”

Những người hùng trong vụ xả súng Las Vegas ảnh 3

Mike Cronk (phải). Ảnh: ABC News

Một trong số bốn người bị thương nằm trên chiếc xe tải đã tử vong, nhưng bạn thân của Cronk đã sống sót. “Tôi không phải người hùng”, Cronk nói. “Ở đõ đã xuất hiện rất nhiều người hùng.”

Cứu người thân rồi trở lại hiện trường

Mark McCurdy và vợ - Kelly Presten McCurdy cùng em vợ Jessi Presten đã có mặt tại lễ hội Route 91 Harvest vào thời điểm xảy ra vụ xả súng.

Những người hùng trong vụ xả súng Las Vegas ảnh 4

Mark McCurdy và vợ - Kelly Presten McCurdy. Ảnh: Facebook

Thấy em vợ không may trúng đạn, Mark McCurdy – vốn là một lính cứu hỏa tại California đã lập tức đưa Jessi trở về phòng nghỉ của gia đình tại khách sạn Mandalay Bay.

Mark gọi cấp cứu để em vợ Jessi được đưa đến bệnh viện, sau đó liều mình quay trở lại hiện trường để giúp đỡ các nạn nhân khác.

“Trộm” xe tải để cứu người

Ngay sau khi tiếng súng vang lên rền trời, cựu quân nhân thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Taylor Winston (29 tuổi) và bạn thân Jenn Lewis nhanh chóng hỗ trợ các khán giả trèo qua hàng rào gần sân khấu lễ hội âm nhạc để ẩn nấp.

Sau đó, phát hiện một chiếc xe tải cắm chìa khóa đậu gần hiện trường, Winston và Lewis nảy ra ý định sử dụng chiếc xe này làm phương tiện đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Những người hùng trong vụ xả súng Las Vegas ảnh 5

Taylor Winston (trái) và Jenn Lewis (phải). Ảnh: Facebook

“Chúng tôi đã thực hiện vài chuyến đi như thế cho đến khi có thêm xe cứu thương được điều đến hiện trường”, Taylor Winston nói.

Tổng cộng, số nạn nhân mà Winston và Lewis đưa đi cấp cứu thành công là khoảng 20 người.

Đưa 30 người đi tìm nơi ẩn náu

Jonathan Smith (30 tuổi, thợ sửa máy photocopy) đã không khỏi hoảng loạn khi nhìn quanh hiện trường vụ xả súng mà không thấy tăm hơi những người thân.

Khi đang đỏ mắt tìm kiếm người nhà, Smith phát hiện một nhóm người đang ẩn nấp sau một chiếc xe tuần tra của cảnh sát và quyết định đưa nhóm người này đến nơi an toàn hơn.

“Có kẻ đang bắn súng, chúng ta đi thôi! Phải chạy thôi!”, Smith nói và kéo tay những người này chạy đến bãi đậu xe dành cho người tàn tật ở cách xa hiện trường.

Smith ước tính anh đã chỉ đường cho khoảng 30 người chạy trốn thành công. Nhưng khi vừa đứng dậy để thúc giục một vài cô gái trẻ thì Smith bất ngờ bị đạn bắn trúng cổ.

Những người hùng trong vụ xả súng Las Vegas ảnh 6

 Jonathan Smith không may trúng đạn khi đang đưa mọi người đến nơi an toàn. Ảnh: Twitter

Kết cục, Smith bị gãy xương đùi, nứt xương sườn và dập phổi với một viên đạn nằm sâu trong cổ. Các bác sĩ lo ngại rằng việc loại bỏ viên đạn có thể gây ra những tổn thương lớn hơn.

“Tôi có thể sẽ phải sống chung với viên đạn này đến hết đời”, Smith nói. “Nhưng tôi không coi mình là người hùng. Nếu tôi là họ, tôi cũng sẽ muốn được người khác giúp đỡ. Không ai xứng đáng phải bỏ mạng khi đang tham gia một lễ hội.”

Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tối 1/10 tại lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest, bên ngoài khách sạn sòng bạc Mandalay Bay (Las Vegas, bang Nevada, Mỹ).

Đội đặc nhiệm SWAT lập tức có mặt hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo về vụ xả súng vào lúc 22h08’.

Đến khoảng nửa đêm, Sở Cảnh sát Las Vegas cho biết nghi phạm Stephen Paddock (64 tuổi) đã chết. Stephen được cho là đã tự sát trước khi cảnh sát ập vào phòng nghỉ của ông tại tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay. Trong phòng của Stephen, cảnh sát tìm thấy 23 khẩu súng đủ loại.

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ xả súng đã khiến tổng cộng 59 người thiệt mạng và 527 người khác bị thương. 

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG